Bước vào năm 2014, bộ môn Karatedo và Tổng cục TDTT đã có quyết định quan trọng: Thay đổi ban huấn luyện. Một quyết định được xem là khá khó khăn nhưng lại vô cùng cần thiết bởi Karatedo Việt Nam rất cần đổi mới trong quá trình chuẩn bị cho Asiad 17 năm 2014 , Asiad 18 năm 2019 cũng như các kỳ SEA Games sắp tới đây.
Từ việc thay đổi huấn luyện viên
HLV Lê Công đã chính thức không còn đảm nhiệm công tác tại ĐTQG. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc bộ môn Karatedo quyết tâm mời chuyên gia nước ngoài. Sau nhiều lựa chọn gắt gao (cả về mức lương lẫn chuyên môn, thành tích), HLV Shater Zadeh (quốc tịch Iran) đã tới Việt Nam làm việc. Trưởng bộ môn Karatedo - ông Vũ Sơn Hà chia sẻ: “Karatedo Việt Nam luôn ghi nhận đóng góp về quá trình làm việc của HLV Lê Công. Nhưng về chuyên môn, trong 3 năm gần đây, Liên đoàn Karatedo thế giới đã thay đổi luật. Vì thế, đòi hỏi các quốc gia phải thay đổi phương pháp huấn luyện và đổi mới về kỹ thuật”.
Sau 13 năm, HLV gạo cội Lê Công sẽ không tiếp tục song hành cùng các học trò ở đội tuyển. Tuy nhiên, trong sự vận động đi lên, thay đổi cùng con người mới - nhất là chuyên gia ngoại - là điều cả ngành thể thao tin tưởng có hiệu quả tốt. Không chỉ đổi mới ở vị trí HLV trưởng được trao cho ông Shater Zadeh, thành phần ban huấn luyện ĐTQG Karatedo cũng đổi mới khi phụ tá là các HLV Lê Văn Nam, Đỗ Tuấn Cương, Lê Tùng Dương, Huỳnh Thanh Chinh.
Đến việc lĩnh trọng trách tại Asiad 17
Karatedo là một trong những môn được ngành thể thao giao nhiệm vụ giành huy chương ở Asiad 17 năm 2014. 4 năm trước, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Lê Bích Phương đã giành chiếc HCV duy nhất cho thể thao nước nhà. Trọng trách của thầy trò họ sẽ rất nặng nề. Đội hình 38 tuyển thủ bắt đầu tập trung trở lại ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội đang là những võ sĩ tốt nhất mà Karatedo Việt Nam sở hữu. Trong số này, không ít người vừa tham dự SEA Games 27 tại Myanmar. Ông Hà cho biết, thành phần đội tuyển hiện nay được xây dựng dựa trên lực lượng tuyển thủ cũ đã có kinh nghiệm và thế hệ VĐV trẻ. Do vậy, chuyên gia sẽ có phương pháp huấn luyện phù hợp nhất. Những cái tên như Trần Thị Khánh Vy, Lê Thị Thùy, Quách Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Lang... chính là lứa trẻ triển vọng của tổ Kumite nữ. Lê Bích Phương (HCV Asiad 16 năm 2010) và Vũ Thị Nguyệt Ánh (HCV Asiad 15 năm 2006) là các đàn chị kinh nghiệm song hành cùng lứa kế cận. Lo ngại nhất chính là Bích Phương vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, chưa đạt 100% thể lực. Ngoài ra, Nguyệt Ánh ở độ tuổi ngoài 30 không còn sung sức như nhiều năm trước. Tuy nhiên, họ vẫn đang là 2 tuyển thủ có thành tích và kinh nghiệm quốc tế hàng đầu của đội nữ. Về Kumite nam, nhiều tuyển thủ quen thuộc vẫn góp mặt ở đợt tập trung 2014 như Nguyễn Huy Thành, Bùi Như Mỹ, Nguyễn Văn Sử, Nguyễn Minh Phụng...
Các chuyên gia tin rằng, nhiều VĐV trẻ có chuyên môn tốt khi lên tập trung kỳ này gồm Nguyễn Thành Đạt, Trần Hải Nguyên, Nguyễn Phi Tuấn, Hà Văn Thắng, Nguyễn Văn Nhật, Bùi Hải Ninh... tạo được dấu ấn trước chuyên gia. Theo giới chuyên môn, Kumite nam sẽ phải nỗ lực nhiều nhất bởi trong những cuộc đấu SEA Games gần đây, chưa một võ sĩ nam nào giành HCV. Trước đấu thủ trên tầm tại Asiad, cơ hội càng khó hơn. Nhưng biết khắc phục và hoàn thiện chuyên môn thì khả năng tranh chấp huy chương của chúng ta vẫn rất nhiều.
Hoàng Ngân vẫn được tín nhiệm
“Nữ hoàng Kata” Nguyễn Hoàng Ngân trở lại Nhật Bản tiếp tục tập luyện từ tháng 3 này. Trước đó, sau thi đấu ở SEA Games 27, Ngân đã về lại Việt Nam và âm thầm tập luyện. Bản thân cô muốn mình được tĩnh tâm nhất nên từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn từ báo giới. Năm 2013 đánh dấu sự trở lại của Hoàng Ngân sau khi phải nghỉ chữa trị chấn thương ở giai đoạn 2011 - 2012 trước đó. Tấm HCV ở SEA Games 27 chưa phản ánh được nhiều vì Hoàng Ngân còn làm tốt hơn thế. Những giọt nước mắt vui sướng tại Myanmar của Hoàng Ngân chính là sự hân hoan của chính cô sau khi vượt qua chấn thương trở lại thi đấu hoàn hảo. 4 năm trước, Ngân đã được xem là niềm hy vọng giành HCV số 1 của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 16 năm 2010. Đáng tiếc, chấn thương đứt dây chằng không cho “nữ hoàng Kata” được thể hiện tại Quảng Châu (Trung Quốc). Bây giờ, Ngân đã sung sức và chờ ngày trở lại. Trong tổ Kata nữ chuẩn bị ở năm 2014, ngoài Nguyễn Hoàng Ngân còn nhiều cái tên quen thuộc là Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Hà Mi. Sự kết hợp của họ trong các bài Kata đồng đội nữ đã gần như đạt tới hoàn hảo.
Minh An