Jack khẳng định mình là khách hàng của doanh nhân Quốc Cường, phải chi hơn 5 tỷ đồng để được gặp Messi

07-09-2023 17:00 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Phía ca sĩ Jack và phía công ty J97 Entertainment đã công khai số tiền đưa cho người kết nối để gặp Messi là 200.000 euro (hơn 5,1 tỉ đồng), phủ nhận thông tin 'năn nỉ gặp để thương lượng'.

Chiều 7/9, ca sĩ Jack tiếp tục lên tiếng sau khi ông Phạm Ngọc Quốc Cường - một trong những người kết nối giúp anh gặp cầu thủ Messi tại Pháp hồi tháng 5 - liên tục có những chia sẻ trên trang cá nhân về hành trình dẫn đến cuộc gặp này. Theo đó, khẳng định những gì ông Cường đang làm là "hành động bắt nạt Jack trên mạng xã hội".

Do đó, nam ca sĩ quyết định nói rõ về vụ việc, bao gồm việc tham gia "dịch vụ" của ông Cường và số tiền đã chi để đi gặp Messi. Anh cho biết bản thân chấp nhận rủi ro, cùng ê kíp lưu lại Pháp lâu hơn dự định, chi tiền nhiều hơn, có lúc tưởng phải quay về Việt Nam mà không được gặp Messi.

Jack khẳng định mình là khách hàng của doanh nhân Quốc Cường, phải chi hơn 5 tỷ đồng để được gặp Messi - Ảnh 1.

Jack công khai số tiền đưa cho người kết nối gặp Messi là hơn 5 tỉ đồng.

Cụ thể, Jack viết: "Ông Cường là một doanh nhân nhạy bén và được cộng đồng yêu bóng đá biết đến nhiều với những khoảnh khắc check-in cùng các ngôi sao bóng đá quốc tế. Không dễ gì gặp được sao quốc tế, tham gia vào dịch vụ của ông Cường, để đạt được ước mơ gặp Messi, Jack chấp nhận rủi ro. Jack và ekip đã phải lưu lại Pháp lâu hơn dự định, chấp nhận phải chi tiền nhiều hơn. Đã có lúc Jack tưởng phải quay về Việt Nam mà không được gặp Messi, nhưng Jack vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Ông Cường rất hiểu tâm tư của Jack.

Ông Cường liên tục thay đổi báo giá dịch vụ. Ban đầu ông Cường báo giá cho Jack là 80.000 EUR, sau ông tăng lên hơn 200.000 EUR. Trong giai đoạn bên Pháp, Jack đã mượn tạm ông Cường một khoản tiền (vì Jack không mang đủ Euro). Sau đó về Việt Nam, Jack đã thanh toán đầy đủ tiền cho ông Cường.

Tổng cộng, Jack đã chi hơn 200.000 EUR cho riêng ông Cường theo đúng thỏa thuận. Ngoài ra, toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở của Jack và êkíp trong suốt hành trình đó là do Jack tự chi".

Jack bức xúc cho biết thêm phía ông Quốc Cường đã luôn úp mở với truyền thông, liên tục bôi nhọ và bắt nạt nam ca sĩ: "Tuy nhiên ông Cường liên tục úp mở với truyền thông là sẽ công bố số tiền chuyến đi, không hiểu vì lý do gì?! Thậm chí ông còn cố tình đăng clip Jack ký giấy mượn tiền trong status trên trang cá nhân nhằm bôi xấu hình ảnh của Jack (sau đó ông đã tự gỡ clip).

Tại Việt Nam, khi tin đồn "Jack chi 60 tỷ để gặp Messi" xuất hiện trên mạng xã hội, thái độ của ông Cường với Jack thay đổi 180 độ. Ngay lập tức, ông Cường yêu cầu Jack đính chính, dù Jack không liên quan và không bao giờ muốn chạy theo những tin đồn thất thiệt. Jack từ khách hàng đã trở thành vật tế thần để ông Cường giải thích cho hoạt động đi gặp ngôi sao bóng đá quốc tế của mình.

Ở những status ban đầu chỉ trích Jack, ông Cường không hề nhắc đến bất kì một khoản chi phí nào mà Jack phải chi cho ông Cường, khiến mọi người hiểu nhầm rằng Jack "đi ké". Cũng có thể do ông Cường không muốn những người trong team kết nối của mình biết cụ thể ông đã nhận từ Jack bao nhiêu tiền. Chỉ đến khi Jack buộc phải lên tiếng về một khoản chi phí lớn (tất nhiên không phải 60 tỉ), thì ông Cường mới trả lời chữa cháy trên rằng "cá nhân tôi chưa bao giờ phát ngôn là 0 đồng cả".

Jack khẳng định mình là khách hàng của doanh nhân Quốc Cường, phải chi hơn 5 tỷ đồng để được gặp Messi - Ảnh 2.

Jack đăng ảnh khoảnh khắc xin chữ ký Messi. Ảnh: FBNV

Jack cũng đi đến kết luận và khẳng định mình đã trả tiền sòng phẳng, không hề mắc nợ vị doanh nhân này, đồng thời tố cáo phía ông Quốc Cường đã bịa chuyện không đúng sự thật: "Chuyến đi của Jack do ông Cường tư vấn và giám sát. Jack luôn có ý thức phối hợp với ông Cường và thường xuyên trao đổi thông tin cụ thể, đầy đủ với ông Cường. Trước ngày tổ chức buổi giới thiệu thước phim, ông Cường còn đăng story up hình thư mời cùng lời chúc "Đã giúp em hoàn thành giấc mơ lớn! Thành công em nhé". Ngay từ đầu ông Cường đã ủng hộ và thúc đẩy Jack thực hiện ước mơ này, đó cũng là lý do Jack sẵn sàng chi một số tiền rất lớn để thực hiện ước mơ.

Chỉ cho đến khi có tin đồn "60 tỷ" không biết từ đâu xuất hiện, ông mới quay sang công kích Jack. Ngày 5/9, ngay sau khi hay tin Jack trả lời phỏng vấn, êkip của ông Cường đã chủ động liên hệ êkip của Jack để thương lượng. Thậm chí êkíp của ông Cường còn bịa chuyện: Jack xin phép ông Cường đăng bài trả lời phỏng vấn lên page của Jack.

Kết thúc bài đăng, Jack nhắn gửi: "Jack thực sự cảm ơn ông Cường đã xoay sở kết nối với đội ngũ ở nước ngoài để họ setup thành công cuộc gặp gỡ giữa Jack và Messi.

Jack cũng đã trả tiền sòng phẳng cho việc kết nối này, nhưng Jack không thể ngờ chỉ vì một tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, ông Cường đối xử với khách hàng khốc liệt như vậy".

Trước đó, MV Từ nơi tôi sinh ra có mặt siêu sao bóng đá Lionel Messi của ca sĩ Jack ra mắt tối 31/8. Messi xuất hiện trong bộ trang phục đời thường, nói chuyện và ôm ca sĩ Jack trong khung cảnh kéo dài khoảng 3 giây. Ngay sau đó, doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường - nhà sưu tập áo đấu có tiếng ở Việt Nam, được cho là người kết nối để Jack gặp Messi liên tục đăng lên mạng xã hội bày tỏ sự không hài lòng về thông tin liên quan đến việc Messi xuất hiện trong MV của Jack. Đặc biệt, tin đồn con số 60 tỷ Jack chi để được gặp Messi gây ảnh hưởng đến uy tín của ông.

Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường cho biết, Jack gặp Messi thực chất là cuộc hẹn cá nhân giữa ông và siêu sao người Argentina, thông qua sự sắp xếp của một người bạn. Doanh nhân này có kết nối với Jack, biết ca sĩ đam mê bóng đá nên đã có lời mời đi cùng. Theo thỏa thuận với Jack, những hình ảnh và video với Messi chỉ để giữ làm kỉ niệm. Và không có chuyện ngôi sao người Argentina đồng ý tham gia MV.

Khuya ngày 5/9, ca sĩ Jack cũng đã trải lòng về những ồn ảo bủa vây xoay quanh MV có sự xuất hiện của Messi. Trong bài đăng, Jack có chia sẻ: "Phía Messi đã đồng ý với điều kiện mình không sử dụng hình ảnh Messi cho mục đích thương mại, chính trị hay quốc gia". Thế nhưng ở chia sẻ mới nhất của doanh nhân Quốc Cường, ông khẳng định: "Messi không biết Jack là ai, không có thỏa thuận hay xin phép gì ở thời điểm đó".


Tú Diệp (t/h)
Ý kiến của bạn