IVF và hành trình của những trái tim không bỏ cuộc

09-06-2025 10:13 | Y học 360
google news

Có những hành trình trong cuộc sống không tính bằng cây số, mà được đo bằng nước mắt, bằng những lần thắt lòng vì tin xấu, bằng cả quãng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi một tiếng khóc đầu đời.

Trong số hàng triệu gia đình đang mong con, có những cặp đôi đã gục ngã nhiều lần, tưởng như không thể đứng dậy nổi… nhưng rồi vẫn cố gắng, vẫn tin vào "một mầm sống" sẽ xuất hiện. Đó là hành trình của niềm tin và hi vọng, nơi mà công nghệ hỗ trợ sinh sản và điều trị vô sinh, hiếm muộn đang tạo ra những phép màu.

Gieo mầm sống sau những nỗi đau

Kết hôn từ năm 2014, nhưng vợ chồng chị Lương Thị Hồng Hương và anh Nguyễn Văn Yên (thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng) mãi vẫn chưa có được một tổ ấm trọn vẹn. Cả hai từng đón con đầu lòng trong niềm vui lần đầu được làm cha mẹ, nhưng bất hạnh ập tới khi em bé vừa được 20 tháng tuổi, mắc bại não và đục thủy tinh thể bẩm sinh, do mang gen bệnh VPS 16, di truyền tử cả bố lẫn mẹ. Nỗi đau chưa kịp lắng xuống thì con gái thứ hai mới được sinh ra cũng rơi vào tình trạng tương tự. Cùng căn bệnh, cùng định mệnh với bé đầu lòng.

Hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, thu nhập cả hai vợ chồng gộp lại chưa tới 12 triệu đồng mỗi tháng, lại phải chăm cha mẹ già ốm yếu, hai vợ chồng vẫn nỗ lực để gom góp, khám chữa trị với mong muốn có được một em bé khỏe mạnh. Và rồi, tia hy vọng lóe lên khi họ trúng suất hỗ trợ IVF 134 triệu đồng, từ Quỹ Thiện Tâm của Bệnh viện Đức Phúc.

Ngày 19/1/2025, chị Hương được chuyển phôi, là một phôi đã được sàng lọc kỹ lưỡng để không mang gen bệnh. Tới thời điểm hiện tại, thai nhi đã được gần 4 tháng, sức khỏe cả mẹ lẫn con đều ổn định. Dự kiến tháng 10 tới đây, đứa con thứ ba của anh chị, hy vọng là một bé khỏe mạnh sẽ chào đời. Với gia đình chị Hương, đây không chỉ là một lần làm IVF, mà là lần đầu tiên họ có quyền hy vọng vào một cuộc sống bình thường cho con mình.

IVF và hành trình của những trái tim không bỏ cuộc- Ảnh 1.

Mỗi em bé IVF chào đời khỏe mạnh không chỉ đem đến niềm hạnh phúc vô bờ bến cho các gia đình mà còn là thành công của sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, của "phép màu" công nghệ.

Theo PGS.TS Trần Đức Phấn, Chủ tịch Hội di truyền Y học Việt Nam - Nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn Di truyền – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì hiện nay, thực tế có rất nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn xuất phát từ các yếu tố liên quan đến di truyền. Việc thăm khám, tìm kiếm nguyên nhân chính xác, thực hiện sàng lọc sẽ là rất cần thiết để không chỉ giúp người mẹ có thể mang thai mà em bé sinh ra cũng được khỏe mạnh, tránh được những nguy cơ di truyền bệnh cho thế hệ sau. Trước kia, điều kiện còn hạn chế thì điều này khá khó khăn. Tuy nhiên, với trình độ khoa học công nghệ hiện đại ngày nay, việc thăm khám, sàng lọc các yếu tố về di truyền đã trở nên dễ dàng hơn. Rất nhiều trường hợp cả vợ lẫn chồng, sau nhiều lần thất bại mang thai mà không rõ nguyên nhân khi được thăm khám cẩn thận và sàng lọc về mặt di truyền đã thành công đón được những em bé khỏe mạnh chào đời.

Khi hi vọng tưởng đã tắt, hạnh phúc lại ùa về

Ở tuổi mà nhiều người đã làm ông bà, chị Nguyễn Thị Nhiệm (SN 1969) vẫn chưa một lần được trải nghiệm niềm hạnh phúc được làm mẹ. Hai mươi năm hiếm muộn cũng là hai mươi năm mong mỏi và chờ đợi. Chị Nhiệm vốn mang trong mình bệnh lý nhân xơ tử cung, dường như dập tắt mọi cơ hội mang thai. Bản thân chồng chị là anh Trương Văn Tú (SN 1965) cũng có bệnh lý tinh trùng yếu, xét nghiệm tinh dịch đồ nhiều chỉ số dưới ngưỡng bình thường. Suốt nhiều năm, hai vợ chồng vẫn luôn kiên trì cùng nhau đi khắp nơi để cầu thầy, tìm thuốc.

"Còn trời còn đất còn mây, mình còn cố gắng thì còn yêu thương" tháng 1/2024, may mắn được giới thiệu, anh Tú chị Nhiệm đến Bệnh viện An Thịnh (Hà Nội) với tất cả niềm tin gửi trao. Càng may mắn hơn, tại đây sau khi được các y bác sĩ, chuyên gia của bệnh viện thực hiện thăm khám và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), anh chị đã thành công đón em bé đầu tiên của gia đình vào tháng 10/2024 bằng phương pháp mổ lấy thai chủ động do yếu tố tuổi cao, tiền sử u xơ tử cung và tiền sản giật.

Những giọt nước mắt rơi trên bàn sinh hôm ấy không chỉ là nước mắt của niềm vui, mà còn là sự đền đáp sau một chặng đường từng tưởng chừng không có hồi kết. Gia đình chị Nhiệm, anh Tú là một trong rất nhiều gia đình may mắn đã nhận được những phần quà thiết thực gồm suất ưu đãi giảm giá thai sản trọn gói, chỉ 7 triệu đồng từ quỹ thiện tâm của Bệnh viện An Thịnh, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính sau rất nhiều năm miệt mài "vái tứ phương, cầu khắp chốn" mong con.

IVF và hành trình của những trái tim không bỏ cuộc- Ảnh 2.

Ở tuổi đáng lẽ đã lên chức ông, chức bà, gia đình vợ chồng chị Nhiệm, Anh Tú mới được chào đón thành viên thứ ba của gia đình.

Theo Ths.BS Nguyễn Thành Trung - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện An Thịnh, người trực tiếp theo dõi và quản lý thai kỳ của chị Nhiệm chia sẻ, đây cũng là một trong những trường hợp bệnh đặc biệt khó do bệnh lý phức tạp, sản phụ đã có tuổi, vì vậy ngay từ đầu các y bác sĩ đã đặc biệt giám sát để đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra. Ở tam cá nguyệt thứ hai, chị Nguyệt bị tiền sản giật, vô cùng nguy hiểm. Lúc này, một phác đồ điều trị cá thể hóa đã được triển khai: kiểm soát huyết áp, tầm soát tiền sản giật định kỳ, kết hợp theo dõi đông máu – chức năng gan thận liên tục. Sự hồi hộp kéo dài suốt cả thai kỳ. Em bé chào đời khỏe mạnh là minh chứng sống động cho một ca IVF thành công ở độ tuổi gần như không còn khả năng sinh sản tự nhiên.

Tương tự như trường hợp của vợ chồng chị Nhiệm, anh Tú là câu chuyên của vợ chồng chị Phạm Thị Thanh và anh Trần Văn Chung (thôn Quan Lạng, Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam) với 14 năm mong con mòn mỏi. Đó cũng là 14 năm liên tục phải đối diện với "sự quan tâm" và những câu hỏi đầy ám ảnh: "Bao giờ thì có con?", "Chưa có con à?", "Đi chữa chưa?". Chị từng phẫu thuật vòi trứng năm 2020, điều trị nhiều nơi nhưng vẫn không kết quả. Mỗi năm trôi qua là một lần hy vọng rồi thất vọng.

Mang theo tất cả niềm tin và hy vọng trao gửi Bệnh viện Đức Phúc, mọi nỗ lực đã được đền đáp tháng 7/2024 anh chị đã được chuyển phôi và chỉ sau 2 tuần niềm hạnh phúc đã tới sau 14 năm, chị Thanh anh Chung đã chính thức lên chức bố mẹ. Niềm vui như được nhân đôi tới tháng 8/2024 anh chị đã may mắn nhận được suất giảm giá thai sản trọn gói chỉ 7 triệu đồng từ Bệnh viện Đức Phúc.

Ngày 21/3/2025, âm thanh của niềm hạnh phúc – tiếng khóc của đứa trẻ vang lên tại Bệnh viện An Thịnh – âm thanh mà vợ chồng chị đã chờ đợi suốt 14 năm. Cái ôm đầu tiên, ánh mắt đầu tiên, tất cả đều đáng giá hơn bất cứ điều gì họ từng đánh đổi.

IVF và hành trình của những trái tim không bỏ cuộc- Ảnh 3.

Mẹ con chị Phạm Thị Thanh cùng chung vui với bác sĩ La Thị Phương Thảo – Giám Đốc Trung tâm Điều trị Hiếm muộn – Trưởng Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Đức Phúc.

Theo thống kê, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam hiện đang chiếm tỷ lệ khoảng 7,7% dân số. Sau mỗi năm, tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng 15 – 20% và chiếm hơn 50% các trường hợp vô sinh. Đây cũng là một vấn đề đau đầu của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, cùng với những nỗ lực từ các chuyên gia, đội ngũ y bác sĩ cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại, trong đó công nghệ IVF được xem là một bước ngoặt lịch sử trong điều trị vô sinh, hiếm muộn đã đem lại những niềm hạnh phúc chưa từng có cho các gia đình.

Câu chuyện của vợ chồng chị Hương – anh Yên, chị Nhiệm – anh Tú, chị Thanh – anh Trung chỉ là một vài trong số vô vàn những "phép màu" đã được tạo ra. Theo bác sĩ Nguyễn Thành Trung, trong hành trình điều trị vô sinh, hiếm muộn, không có hành trình nào là dễ dàng nhưng cũng không có hành trình nào là vô vọng. Những cặp đôi trên là minh chứng sống động cho tinh thần không đầu hàng số phận. Họ không giàu có, không may mắn, thậm chí từng mất đi những điều quý giá nhất – nhưng họ có một điều không bao giờ mất đi: niềm tin và tình yêu. Từ chính thành công của mình, chính những gia đình đã thành công đón con yêu về nhà lại tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các cặp vợ chồng khác có thêm kiên trì để bước tiếp con đường của mình và đi đến đích là niềm hạnh phúc trọn vẹn.

B.V


Ý kiến của bạn