Italia – Tây Ban Nha: “Catenaccio” quyết trả món nợ cho “Tiki-taka”

27-06-2016 14:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Ở trận chung kết 4 năm trước, người Ý đã phải “ôm hận” khi thất bại 0-4, đây chính là cơ hội lớn nhất để họ trả món nợ này. Trận đấu hấp dẫn nhất vòng 1/8, VCK EURO 2016 giữa Italia và Tây Ban Nha sẽ được diễn ra lúc 23h ngày 27/6 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Stade de France, Paris

Trận thua tai hại trước Croatia,  khiến Tây Ban Nha chỉ đứng nhì bảng D, đồng nghĩa với việc sẽ sớm gặp ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch là Italia (đội đầu bảng E) ngay tại vòng 1/8.

Tây Ban Nha phải tự trách bản thân vì nắm lợi thế mà không giữ được. Alvaro Morata sớm đưa nhà đương kim vô địch vượt lên ngay phút thứ bảy. Tuy nhiên những sai lầm nơi hàng thủ để cho Kalinic, Perisic tận dụng ghi bàn đã khiến cho đương kim vô địch phải ôm hận.

Đến với VCK Euro 2016, đội tuyển xứ “Bò tót” được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch. Điều đó càng được thể hiện rõ ở hai trận thắng trước CH Séc và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên thất bại 2-0 trước  Croatia, đặt dấu hỏi cho đội bóng của Del Bosque đang gặp trục trặc, không phải ở hệ thống mà là ở các cá nhân.

Nếu vận hành đúng cách Tiki-taka của Del Bosque hoàn toàn có cơ hội để xuyên thủng được hàng thủ của Italia

Tiqiu-Taca vẫn được vận hành rất trơn tru, kể cả ở trận đấu với Croatia, tuy nhiên những con người đang vận hành lối đá này lại có những vấn đề nhất định. David De Gea chơi không tốt, thủ môn này có nhiều tình huống thi đấu thiếu cẩn thận. Hàng thủ với cặp trung vệ “thép” Pique và Ramos chơi chưa thật sự ăn ý.

Vấn đề chính nằm ở hàng tiền đạo của nhà đương kim vô địch. Morata và Nolito chơi xông xáo nhưng hai cầu thủ này thường xuyên tỏ ra vô duyên trước những cơ hội ngon ăn, bất chấp việc Morata vừa ghi bàn thứ ba.

Những Iniesta, Silva, Busquets hay Fabegas vẫn đang thi đấu vô cùng xuất sắc. Fabegas có một mùa giải đáng quên cùng với Chelsea, nhưng có một “số 10” rất khác ở tuyển tuyển Tây Ban Nha, anh thi đấu như mùa giải thăng hoa nhất, chơi xông xáo có mặt ở mọi điểm nóng trên sân.

Niềm hi vọng của nhà đương kim vô địch vẫn nằm ở tuyến tiền vệ - “trái tim” của tiqiu-taca. Nếu những bộ óc “siêu việt” thi đấu với đúng khả năng, những chú “Bò tót” hoàn toàn có cơ hội xuyên thủng “Cantenaccio” giống như 4 năm trước họ đã làm được

Không giống như Tây Ban Nha, Italia đến với VCK Euro 2016 mà không được đánh giá cao. Nhưng sau hai chiến thắng tưng bừng trước Bỉ và Thụy Điển, mọi ánh mắt nghi ngờ như thể “tan biến”, chỉ còn lại là sự thán phục thầy trò Antonio Conte. Khi Azzurri chơi cực hay với “Cantenaccio” trước hai đối thủ mạnh.

Bước vào lượt trận thứ 3, với cú xảy chân của người Tây Ban Nha. Conte đã biết trước đối thủ của mình, nên ông đã có những sự chuẩn bị nhất định bằng việc để một số trụ cột trên ghế dự bị.

Khi đó người hâm mộ đều muốn thấy Azzurri đá một trận tấn công trước đối thủ yếu nhất bảng là CH Ireland. Nhưng vẫn là “cantenaccio”, tuy nhiên nó không còn được hữu dụng như hai trận đấu trước. Những sai lầm của hàng phòng ngự ở phút thứ 85 đã khiến Italia phải nhận thất bại đầu tiên ở Euro năm nay.

Vấn đề chính người Ý đang gặp phải là việc tận dụng các cơ hội để ghi bàn, sau ba trận vòng bảng họ mới chỉ ghi được 3 bàn. Đặc biệt ở trận thua trước CH Ireland họ chơi hoàn toàn bế tắc, trên băng ghế huấn luyện Conte cũng bất lực nhìn các học trò. Những Eder, Pelle hay Simone Zaza vẫn chưa thực sự mang lại yên tâm.

Đây là cơ hội tốt nhất để Antonio Conte chứng minh Italia của ông không phải là Italia của 4 năm trước

Trận thua này là bài học để Antonio và các học trò nhận ra những vấn đề mà “Cantenaccio” đang gặp phải, nếu không có những chỉnh sửa cần thiết chắc chắn họ sẽ phải ôm hận khi phải đối đầu với “Tiqiu-taca” giống như 4 năm trước.

Cặp đấu Tây Ban Nha – Ý có thể xem là trận chung kết sớm của giải, bởi cả 2 đều được đánh giá rất cao tại Euro 2016. Thực tế là họ đã từng đụng nhau ở trận chung kết giải này cách nay 4 năm. Khi đó, Tây Ban Nha thắng 4-0 (trước đó, ở vòng bảng Euro 2012, 2 đội hoà nhau 1-1).

Đây còn là cuộc chạm trán giữa hai lối đá mang thương hiệu của cái hai đội. Cuộc đối đầu của “Tiqiu-taca” và “Cantenaccio”, ai sẽ giành được chiến thắng? rất khó có thể đoán được đội nào sẽ thắng, vì cả hai đội đều cân tài cân sức, đều có những thương hiệu của riêng mình, nhưng chắc chắn rằng chiến thắng sẽ chỉ thuộc về ai bản lĩnh hơn , lì lợm hơn đặc biệt ít mắc sai lầm hơn!

Dự đoán tỉ số

Italia 1 - 0 Tây Ban Nha

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: De Gea; Juanfran, Piqué, Ramos, Alba; Busquets, Iniesta, Fàbregas, Silva, Nolito; Morata.

Italia: Sirigu; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Bernardeschi, Sturaro, Motta, Florenzi, De Sciglio; Pelle, Immobile.


Kiên Lê
Ý kiến của bạn