Nếu nhìn vào chất lượng dàn cầu thủ ra sân, Bỉ có lực lượng trội hơn hẳn so với Italia. Những trụ cột của Quỷ đỏ đang chinh chiến tại khắp các CLB hàng đầu châu Âu, trong khi người Italia đang trải qua giai đoạn khan hiếm tài năng nhất trong lịch sử. Tuy nhiên Bản lĩnh của đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới là không thể xem thường, họ luôn thể hiện được tinh thần chiến đấu phi thường mỗi khi gặp khó khăn.
Nằm ở bảng đấu tử thần, cả 2 đội đều hiểu rằng, sẽ là “tự bắn” vào chân nếu như không thể có điểm ở trận đấu này. Chí vì vậy, cả 2 HLV đều tung ra những quân bài mạnh nhất mà mình có trong tay.
Những phút đầu trận, cả hai đội đều chủ động chơi tấn công nhanh nhằm tìm kiếm lợi thế. Lối đá tốc độ triển khai bóng nhanh, khiến cơ hội liên tục được tạo ra ở cả hai phía cầu môn.Tuy nhiên Buffon và Courtois vẫn đều đứng vững.
Azzurri trình diễn thứ đặc sản “cantenacio” khiến cho bầy “Qủy đỏ” phải chịu thất bại ngay trong ngày ra quân.
“Qủy đỏ” với những ngôi sao tấn công đang có phong độ cao đã dồn ép Azzurri về phần sân nhà. Với “mỏ neo” Nainggolan ở giữa sân, Bỉ chiếm thế hoàn toàn thế kiểm soát bóng.
Tuy nhiên, cơ hội lần lượt trôi qua chân của Lukaku và De Bruyne. Bởi đơn giản, Italia tạo ra một “bong ke”nhiều lớp rất chắc chắn bảo kê Buffon. Khi Italia cần một điểm tựa thì điểm tựa đó chính là Gianluigi Buffon, dù mới bước qua tuổi 38 , anh vẫn thi đấu chắc chắn như thời còn ở đỉnh cao.
Và đúng như những gì tôi nói, một khi “Azzurri” bị dồn ép vào đường cùng, họ sẽ chống lại một cách dữ dỗi có thể. Từ một đường chuyền dài tuyệt vời của Bonucci đưa Giaccherini phá bẫy việt vị thoát xuống và anh đánh bại Courtois trong pha đối mặt!
Các điểm nhấn và bàn thắng trận Italia - Bỉ
Bỉ tấn công nhiều những không thể có bàn thắng, khi đó phía sau họ sẽ rất trống trải và Bonucci đã trừng phạt Alderweireld bằng một đường chuyền trên cả tuyệt vời. Có được bàn thắng, Buffon và đồng đội cởi bỏ được gánh nặng tâm lý từ đầu trận, họ đánh thanh thoát hơn, vì đó cơ hội cũng đến nhiều hơn, nhưng Pelle và Eder lại không thể tận dụng thành công.
Sau khi bị thủng lưới, “Qủy đỏ” trở nên bế tắc, giải pháp duy nhất của họ chỉ là những cú sút từ ngoài vòng 16m50. Những tiền vệ kĩ thuật như Hazard hay De Bruyne không thể làm được gì trước lớp “bong ke” của Italia.
Hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Azzurri, khiến cho đòn phản công nhanh sở trường của Bỉ trở nên vô tác dụng vì một hoặc hai hậu vệ bên phía Italia mắc lỗi thì cũng sẽ có người khác bọc lót ngay tức khắc.
Hiệp mộ kết thúc với tỉ số 1-0 tạm nghiêng về phía Italia, một hiệp đấu mang đậm tính chiến thuật của Conte và học trò. Thử vị “cantenacio” Hazard và đồng đội trở lên lúng túng, họ không biết làm gì để có thể phá vỡ hệ thống này.
Lukaku hoàn toàn “tắt điện” trước hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Italia.
“Cantenacio” với bộ 3 Barzagli, Bonucci, Chiellini án ngữ trước mặt Buffon, 2 tiền vệ cánh Candreva và Darmian lên công về thủ nhịp nhàng phòng thủ từ hai cánh, lớp phòng thủ thứ hai với những “máy quét” thực thụ là Parolo và De Rossi. Lớp phòng thủ từ xa chính là những cầu thủ tấn công Giaccherini, Pelle và Eder, khi không có bóng nhiệm vụ của họ chính là áp sát ngay từ phần sân đối phương để giảm tải cho tuyến sau.
Hệ thống này không phải là không có lỗ hổng, chỉ hai tình huống thiếu tập trung, ngay lập tức Conte đã thay Darmian bằng De Sciglio chắc chắn hơn.
Nếu không phải một “tifosi” chính hiệu, có lẽ bạn sẽ không thích những trận đấu có Italia. Những hãy tìm hiểu “Calcio”, bạn sẽ thấy được cái hay trong chiến thuật mà Azzurri thể hiện.
Những phút cuối trận, đoàn quân của Marc Wilmots dồn tổng lực lên nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nhưng trong một ngày thiếu may mắn, họ tiếp tục bị Azzurri trừng phạt bởi một pha phản công sắc bén, bắt nguồn bởi Immobile và kết thúc bằng cú lạnh lùng của Pelle, nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 90 2 đã chấm dứt hoàn toàn hi vọng của Hazard và đồng đội .
Một chiến thắng xứng đáng cho Conte và các học trò!
Đội hình xuất phát:
Bỉ: Courtois, Ciman, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Witsel, Nainggolan, Fellaini, De Bruyne, Hazard, R. Lukaku.
Italia: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi, Giaccherini, Darmian; Pelle, Eder.
Tỉ số:
Bỉ: 0
Italia: 2 Giaccherini(32), Immobile(90 2)