Ngày 25/7, ông Đào Xuân Thủy – Giám đốc Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray (xã Sa Thầy, Quảng Ngãi) cho biết, tê tê (tê tê Java) được xếp vào nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Cơ thể của tê tê được bao phủ bởi một lớp vảy dày và đều, chân khỏe nên có khả năng bò bền bỉ trên sườn núi và một số địa hình trong rừng. Đồng thời, lớp vảy cũng góp phần bảo vệ động vật này trong quá trình sinh trưởng.
Đặc biệt, trong một số lần VQG Chư Mom Ray thả tê tê về rừng (sau khi tiếp nhận từ người dân hoặc cứu hộ, chăm sóc cho khỏe mạnh hoàn toàn), động vật này còn thể hiện khả năng leo trèo rất giỏi. Không chỉ di chuyển ở vị trí thấp, chúng còn thoăn thoắt trèo lên những cây rừng cao.

Tê tê là động vật quý hiếm có lớp vảy dày, thích ăn trứng kiến và bò khỏe trên mặt đất. Ảnh: V. Hồng.

Một cá thể tê tê bắt đầu leo lên cây khi được thả vào VQG Chư Mom Ray. Ảnh: Xuân Thủy.

Động vật này có thể leo trèo lên những cây rừng cao. Ảnh: Xuân Thủy.
"Tê tê là động vật quý hiếm nhóm IB, theo quy định của pháp luật hiện hành là cấm nuôi nhốt, tàng trữ, mua bán. Động vật này thường sống trong hang đất, hốc cây, chúng sử dụng 2 loại thức ăn trong tự nhiên là mối và trứng kiến. Vậy nên, chúng bò bền bỉ dưới đất để đi tìm và đào các ổ mối để ăn, còn leo trèo lên cây, kể cả cây cao, rất thuần thục để tìm tổ kiến, bọc kiến để ăn", ông Đào Xuân Thủy nói.

Một con tê tê khỏe mạnh thoăn thoắt leo cây rừng ở Đắk Lắk. Ảnh: V. Hồng.
Giám đốc Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray cho biết thêm, thời gian qua, VQG này đã tiếp nhận, cứu hộ nhiều động vật quý hiếm. Sau đó, chăm sóc cho khỏe mạnh rồi phối hợp lực lượng liên quan thả chúng về rừng. Điển hình như: tê tê Java; khỉ mặt đỏ; diều hoa Miến Điện; rùa núi vàng…
VQG Chư Mom Ray hiện có diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khoảng trên 60.000 ha và đã ghi nhận sự hiện diện của hơn 1.000 loài động vật. Trong đó, có 112 loài quý hiếm. Điển hình như: bò tót, voọc bạc, khỉ đuôi dài, gà lôi vằn…
Từng nhiều năm gắn bó với công tác chăm sóc, cứu hộ động vật quý hiếm tại Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và bảo vệ rừng Đắk Lắk, ông Lê Văn Hồng cũng chia sẻ rằng bản thân đã tận mắt chứng kiến nhiều lần tê tê leo trèo lên cây cao một cách rất thuần thục. Thậm chí, chúng có thể di chuyển từ cây này sang cây khác.