Sự việc bắt đầu khi Israel không kích làm nổ tung một chiếc ô tô tại thành phố Gaza làm thủ lĩnh vũ trang cấp cao thiệt mạng, gần như ngay lập tức sau đó 2 quả rocket bị nã vào Israel từ Dải Gaza. Nhưng các quả rocket không gây thiệt hại hay thương vong nào.
![]()
|
Một người đàn ông địa phương vật lộn với chiếc xe cháy do trúng đạn |
Phát ngôn viên quân sự Israel cho biết: “Ông Qaisi là kẻ đã đứng sau một loạt cuộc tấn công bằng súng và bom vào biên giới giữa Israel và Ai Cập năm ngoái, làm cho 8 người Israel đã thiệt mạng, 10 người trong những kẻ tấn công cùng năm chiến binh Ai Cập cũng tử vong”.
Đợt không kích thứ hai đã được phát động sau khi trời tối, làm 8 người khác thiệt mạng tại Dải Gaza. Các quan chức đất nước của người Do Thái xác nhận đã thực hiện tổng cộng 3 cuộc không kích, còn Dải Gaza đã nã khoảng 30 quả rocket vào Israel, làm 3 dân thường bị thương, một người trong số đó bị thương nặng. Năm quả rocket khác đã bị hệ thống chống tên lửa “Iron-Dome” (Vòm thép) của Israel đánh chặn thành công.
Cái chết của ông Zohair al-Qaisi như một ngòi nổ dẫn tới lời kêu gọi trả thù từ PRC. Ông Abu Attiya, một phát ngôn viên từ Dải Gaza tuyên bố: “Những chiếc máy bay kia hành động thật đê hèn, chúng tôi sẽ sớm trả lời cho những mất mát ngày hôm nay”.
