Inter Milan - Đấng cứu thế của Serie A

16-03-2010 11:28 AM | Văn hóa – Giải trí

“Cả đất nước Italia sẽ ủng hộ Chelsea”, Carlo Ancelotti phát biểu ngay trước chuyến hành quân tới San Siro 3 tuần trước. Phát ngôn chủ quan, duy lí và có phần ngạo mạn ấy là cách Carletto đáp lại sự khiêu chiến từ phía Jose Mourinho

Cả đất nước Italia sẽ ủng hộ Chelsea”, Carlo Ancelotti phát biểu ngay trước chuyến hành quân tới San Siro 3 tuần trước. Phát ngôn chủ quan, duy lí và có phần ngạo mạn ấy là cách Carletto đáp lại sự khiêu chiến từ phía Jose Mourinho trong một cuộc đấu võ mồm của 2 chiến lược gia trẻ tài năng bậc nhất thế giới.
Ancelotti có cái lý của riêng ông. Khi cựu tiền vệ sinh ở Reggiolo, Italia rời dải đất hình chiếc ủng để bắt đầu chuyến phiêu lưu ở đảo quốc sương mù vào tháng 7/2009, Inter Milan là một cái gai trong mắt Calcio. Sau 4 scudetto liên tiếp, Inter của tỷ phú dầu mỏ Massimo Moratti và HLV đáng ghét nhất thế giới đã trở thành mục tiêu của những đòn đánh hội đồng từ phía 19 CLB còn lại, cánh nhà báo, giới trọng tài và tifosi.

Inter luôn bị Serie A ghét bỏ.

Đợi chờ tháng 5
Tháng 5 tới sẽ là một tháng cực kỳ quan trọng với bóng đá Italia. Một ngày sau trận chung kết Champions League, UEFA sẽ công bố bảng hệ số phân hạng mới. Một tuần sau đó, UEFA tiếp tục công bố nước chủ nhà EURO 2016, với Italia là ứng cử viên nặng ký, bên cạnh Pháp và Thổ Nhỹ Kì.

Tuy nhiên, trước tháng 5, người Italia vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Thực ra, suốt hành trình lịch sử của mình, Inter - đứa con sinh sau đẻ muộn (thành lập năm 1908) - luôn được xem như một khúc ruột thừa, một đứa con ngoài giá thú của Calcio. Tách ra từ AC Milan bởi những người Thụy Sĩ và mang một cái tên đậm chất quốc tế (Internazionale), Inter ở thời đại nào cũng luôn là tập thể của những cầu thủ ngoại quốc sống ngụ cư. Toldo, Orlandoni, Materazzi, Donati, Santon và Balotelli là những người bản xứ hiếm hoi còn sót lại trong đội hình đội bóng áo xanh đen. Trong đó, chỉ có mỗi Balotelli là được trọng dụng, nhưng thực ra, Super Mario là một người gốc Ghana.

Serie A căm ghét Inter và Ancelotti, công dân Italia chính hiệu, cũng vậy. Tuy nhiên, HLV 50 tuổi sẽ phạm sai lầm lớn nếu cho rằng Chelsea của ông sẽ được người Italia ủng hộ. Calcio sẽ cầu nguyện cho Inter, ít nhất là vào đêm nay. Và có lẽ, chỉ có Ance là công dân Italia duy nhất không muốn Inter chiến thắng. Lý do rất đơn giản, Inter nắm trong tay vận mệnh của bóng đá Italia và một cú ngã ở Stamford Bridge đêm nay sẽ kéo theo sự đổ sập của một hệ thống.

Mourinho cũng thường xuyên bị đánh hội đồng.

Nếu Inter để thua Chelsea và bị loại ngay từ loạt knock-out đầu tiên, rất có thể trong 5 năm tới, Serie A sẽ chỉ còn 3 đại diện góp mặt ở sân chơi Champions League. Italia bị đẩy xuống nhóm B trong phân hạng các Liên đoàn thành viên của UEFA, nhường chỗ cho Đức, đó sẽ là một thảm họa thứ 2, sau Calciopoli.

Đã có thời, người Italia quan niệm: Juventus được sinh ra để chinh phục Serie A; Milan được sinh ra để săn lùng Cúp C1/Champions League; còn Inter là đối tượng để bị cười vào mũi. Quan niệm đó có lẽ đã lỗi thời, khi Juventus vật vã ở sân chơi của chính mình trong suốt 3 năm qua; khi Milan không còn vào tới tứ kết Champions League kể từ năm 2007.

Juventus bị đá văng ngay từ vòng bảng sau khi bị Bayern sỉ nhục giữa Olimpico. Milan cũng rời cuộc chơi sau trận thua ở Old Trafford, được mô tả như là thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử tham dự cúp châu Âu. Fiorentina trả học phí cho sân chơi lớn bằng cách chào thua trước sự tinh quái của Bayern. Giờ đây, Serie A chỉ còn một mình Inter trơ trọi với nhiệm vụ tránh cho Calcio khỏi mùa giải thứ 2 liên tiếp sạch bóng các đại diện sau vòng knock-out đầu tiên. Trước đó, mùa giải 2007-08, Roma là đại diện Italia duy nhất ở tứ kết.

Giờ đây, Inter - Mourinho đóng vai trò giải cứu Serie A.

Đã qua rồi cái thời bóng đá Italia làm chủ sân chơi châu Âu. Thập niên 1980, những siêu sao Diego Maradona và Michel Platini khuynh đảo đấu trường châu lục. Kế đến là bộ ba Hà Lan bay ở Milan. Chỉ 7 năm trước, người Italia còn hân hoan đón cuộc nội chiến ở chung kết giải đấu của những nhà vô địch.

Nhưng sự tháo chạy của những ngôi sao, gần nhất là Kaká và Ibrahimovic trong mùa Hè đã kéo tuột Serie A xuống đáy. Giờ đây, đó là giải đấu của scandal, phân biệt chủng tộc và bạo lực.

Ngay cả khi Inter với lợi thế mong manh ở lượt đi vượt qua được Chelsea, Serie A cũng chưa chắc đã bảo toàn vị trí thứ 3 trong bảng hệ số UEFA. Nhưng nếu Nerazzurri thua, Bundesliga gần như chắc chắn sẽ bắt kịp. Bởi vậy, vào đêm nay, các Milanista, Juventini, Romanista,… cũng như tất cả các tifosi nói chung sẽ dõi theo Inter, và có lẽ đây là lần đầu tiên họ không chờ mong đối thủ của mình thất bại.

Có lẽ lâu lắm rồi, Inter mới được xem là đứa con đẻ của Calcio.
“Thảm họa” Italia
Trên bảng hệ số phân hạng của UEFA (UEFA coefficient) trước mùa giải này, Anh, Tây Ban Nha dẫn đầu với 78.570 và 76.471 điểm, Italia xếp thứ 3 với 62.481, bị đuổi sát bởi Đức (61.040 điểm).

Bayern đã “book” vé vào tứ kết Champions League sau khi loại bỏ 2 CLB Italia. Stuttgart cũng vẫn còn cơ hội trước Barcelona. Trong khi đó, Hamburg, Wolfsburg, Bremen đang chiếm lợi thế ở vòng 1/8 Europa League, giải đấu mà Calcio còn sót lại một mình Juventus.

Nếu Inter bị loại, không biết điều gì sẽ xảy ra.
Lịch thi đấu vòng 1/8 Champions League

Thứ Tư 17/3
02:45 Chelsea - Inter Milan
02:45 Sevilla - CSKA Moskva

Thứ Năm 18/3
02:45 Barcelona - Stuttgart
02:45 Bordeaux - Olympiacos

Theo VTC.vn


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH