Vài năm trở lại đây, tình trạng một số cá nhân tự ý san lấp mặt bằng trên đất nông nghiệp tại địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy ngày một nghiêm trọng (đặc biệt khu vực đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài). Theo ghi nhận của của PV báo Sức khỏe&Đời sống, hiện tại trên khu vực đường Lê Đức Thọ kéo dài, hàng loạt các quán ăn, nhà hàng bề thế mọc lên, diện tích mỗi hàng quán có thể lên tới hàng nghìn m2 trước sự bất lực của các cơ quan quản lý?
Biến đất nông nghiệp thành quán bia, sân bóng...
Đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài chỉ khoảng vài trăm mét nhưng hàng tá công trình tại đây đã mọc lên như nấm sau mưa. Hàng chục cá nhân đã tự ý san lấp trái phép đất nông nghiệp để làm quán bia, sân bóng đá, nhà xưởng... Những cá nhân này ngang nhiên xây dựng, ép cọc, dựng khung sắt, lợp mái tôn giữa ban ngày ban mặt mà không bị xử lý. Theo quan sát của PV, hiện tại khu vực đường Lê Đức Thọ kéo dài đã trở thành một khu vui chơi, ăn uống nhộn nhịp, hàng quán mọc lên ầm ầm, diện tích mỗi hàng quán có thể lên tới hàng nghìn m2. Sân bóng đá, sân tennis cũng được các cá nhân đầu tư rất hoành tráng, phục vụ và đáp ứng mọi nhu cầu của “thượng đế”. Ngoài ra, các xưởng sửa chữa ôtô, bãi gửi xe, quán nước cũng thi nhau mọc lên ở khu vực này. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng rằng đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài đã có từ lâu, người dân sinh sống và kinh doanh đã ổn định. Nhưng thực tế, tại khu vực này hoàn toàn là đất nông nghiệp, các cá nhân đã tự ý san lấp và chuyển đổi công năng sử dụng đất một cách trái pháp luật.
Một số người dân sinh sống tại phường Mai Dịch cho biết: “Khu vực nằm phía bên trái (đi từ hướng Hồ Tùng Mậu vào) thuộc đường Lê Đức Thọ kéo dài, trước đây là đất nông nghiệp, nhưng vì có chủ trương của UBND phường Mai Dịch và quận Cầu Giấy là lấy đất khu vực này để làm dự án. Do vậy, nhiều cá nhân đã thuê lại khu đất này và tự ý san lấp mặt bằng sử dụng một cách trái phép”.
Lập biên bản rồi… bỏ đấy?
Theo tìm hiểu của PV, nhiều cá nhân tự ý san lấp mặt bằng và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp dù đã được UBND phường Mai Dịch lập biên bản đình chỉ thi công, nhưng tất cả những động thái của UBND phường Mai Dịch vẫn giống như kiểu “đánh trống bỏ dùi”. Bởi lẽ, công trình tại đây vẫn thi nhau mọc lên một cách ngang nhiên, không bị lực lượng nào cưỡng chế phá dỡ (!?).
Trong buổi làm việc giữa PV báo Sức khỏe&Đời sống với ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND phường Mai Dịch, ông Kiên cho biết: “Khu vực đường Lê Đức Thọ kéo dài hoàn toàn là đất nông nghiệp, nhiều cá nhân tự ý san lấp và dựng các công trình lên khu đất này là vi phạm pháp luật, UBND phường Mai Dịch đã nhiều lần xuống kiểm tra và lập biên bản, đồng thời ra quyết định đình chỉ ngừng thi công công trình, nhưng những cá nhân này vẫn cố tình phớt lờ chỉ đạo của chính quyền mà cứ tự ý san lấp, dựng khung sắt, lợp mái tôn một cách lén lút”?
Ông Kiên cũng lý giải thêm: “Đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài có đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch Dự án Công viên hồ điều hòa, xây dựng nhà tang lễ của UBND TP. Hà Nội, sắp tới UBND quận Cầu Giấy sẽ thu hồi đất khu vực này để triển khai dự án. Nhưng trước mắt, để đảm bảo vệ sinh, UBND phường Mai Dịch dù đã lập biên bản đình chỉ thi công nhưng vẫn không tiến hành giải tỏa. Đồng thời, chính quyền cũng yêu cầu các hộ dân vi phạm phải làm cam kết tự phá dỡ công trình nếu Nhà nước thu hồi đất để làm dự án”.
Như vậy, có thể nói những sai phạm trên đã tồn tại trong thời gian dài, chính quyền địa phương có biết, nhưng không giải quyết dứt điểm. Dư luận đang đặt câu hỏi, liệu có ai “chống lưng” cho sai phạm?
Bài, ảnh: Hỏa Long