Hai Phiếm rầu rĩ:
- Luật Phòng, chống tham nhũng ra đời đã 10 năm vậy mà nhiều đại biểu Quốc hội nói tham nhũng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, công cuộc thực thi chống tham nhũng hời hợt, hình thức, kém hiệu quả!
- Thì tham nhũng đi đêm như hối lộ, lại quả nên khó bắt được quả tang chứ đâu như bốc một đống gạch mà biết bao giờ phải xong!
- Hèn chi có bác nêu sáng kiến chỉ nên in tiền mệnh giá nhỏ 20.000 đồng cùng với việc không cho giao dịch bằng ngoại tệ thì chuyện hối lộ, lại quả sẽ rất khó vì “phong bì” sẽ là cái bao tải để đựng tiền!
- Thế dễ không thể hối lộ bằng vàng, ôtô, biệt thự, đất đai chắc?
- Đấy là tham nhũng lớn! Chắc đề xuất trên là để chống tham nhũng nhỏ như biếu xén chạy chọt trong các dịch vụ công hoặc móc ngoặc những phi vụ vừa vừa!
- Vậy thì chi phí in tiền, vận chuyển, bảo quản tiền sẽ bị nhân lên rất nhiều. Giao dịch trong dân sẽ ra sao khi mua một cái tivi, tủ lạnh toàn bằng tờ mệnh giá 20 ngàn đồng?
- Máy đếm tiền sẽ được bán như một công cụ giao dịch cần thiết nếu không muốn mất thì giờ kiểm đếm!
- Hóa ra công cuộc phòng chống tham nhũng thật cực kỳ khó khăn.
- Chả khó! Vít cổ B52 khi SAM2 dưới tầm bay còn làm được thì không lẽ trước nạn tham nhũng lại đành bó tay.com?
- Bác làm như dễ lắm ấy?
- Chả có việc gì dễ nhưng hãy nhớ câu của Bác “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Cứ phải công khai minh bạch thì trốn đâu cho thoát khỏi con mắt giám sát của dân.