Im lặng là... bạc!

12-06-2013 21:21 | Xã hội
google news

Hai Phiếm gật gù: - Các cụ ta có câu “Im lặng là vàng”, hóa ra im lặng còn là... bạc! - Bác không hiểu thành ngữ rồi. Sự kiềm chế quý như vàng, làm gì có chuyện loại một loại hai ở đây!

Hai Phiếm gật gù:

- Các cụ ta có câu “Im lặng là vàng”, hóa ra im lặng còn là... bạc!

- Bác không hiểu thành ngữ rồi. Sự kiềm chế quý như vàng, làm gì có chuyện loại một loại hai ở đây!

- Thế các báo nhận được đơn thư bạn đọc và chuyển đến cơ quan chức năng hữu quan nhưng không nhận được hồi âm thì sự im lặng này có phải là vàng không?

- Theo quy định thì cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, tổ chức xã hội (gọi chung là tổ chức) và người có chức vụ nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân, tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí, trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được hoặc từ ngày báo chí đăng, phát thì người đứng đầu tổ chức, người có chức vụ phải thông báo cho cơ quan báo chí kết quả hoặc biện pháp giải quyết.

- Thế nhưng không giả nhời báo chí và công dân thì có phải là bạc với dân, với cả quy định cả Nhà nước không?

- Hà hà... hóa ra sự im lặng này là thái độ xem thường kỷ cương phép nước, là bạc bẽo thật!

- Cái bạc này đúng là sự vô cảm của các cơ quan công quyền trước trăn trở, bức xúc của dân.

- Những cơ quan chức năng hữu quan này phải thực thi đúng pháp luật chứ nhỉ!

- Nhưng người ta cứ “bạc” thì sao?

- Dân vi phạm thì bị cưỡng chế thi hành và cơ quan không trả lời bạn đọc và báo chí liệu có thể bị “cưỡng chế” hồi âm, buộc phải trả lời theo Luật Báo chí không nhỉ?

- Bạc với luật, bạc với dân chả nhẽ lại yên được à?!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn