Bé chào đời chỉ có 1 cánh tay, 2 chân cụt ngủn dị thường và 2 bàn chân dị dạng. Hoảng loạn trước hình hài quái thai, người mẹ lau nước mắt, để lại đứa con tại bệnh viện.
Cuộc đời mới
Từ ngày bắt đầu nhận ra sự khác biệt của bản thân, bé Igor mơ ước mình có 2 tay, 2 chân như các bạn cùng lứa. Cậu cũng mong muốn có một gia đình, có bố, có mẹ. Trong khi viễn cảnh không có gì lạc quan. Igor trải qua thời gian dài điều trị tại bệnh viện thành phố Minsk, sau đó được đưa vào trại trẻ mồ côi, nơi ngoài cậu, tất cả trại viên còn lại đều là trẻ thiểu năng trí tuệ.

Igor năm 7 tuổi (1994).
Tuy nhiên cuối cùng số phận đã mỉm cười với “cậu bé Chernobyl”. Sự may mắn diễn ra sau cuộc gặp tình cờ với ông Victor Mizzi, một doanh nhân Anh quốc thành đạt, Chủ tịch tổ chức từ thiện Chernobyl Children’s Lifeline, tổ chức đến nay vẫn hỗ trợ nạn nhân thảm họa Chernobyl ở Ucraina và Belarus. Cậu bé vài tuổi cởi mở, kháu khỉnh Igor đã chớp nhoáng chinh phục trái tim ông chủ tịch tổ chức từ thiện danh tiếng.
Trong hơn 30 năm, hiệp hội do ông Mizzi điều hành đã thực hiện thành công nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa, trong đó có các đợt nghỉ dưỡng thời gian vài tuần ở Vương quốc Anh dành cho 56.000 trẻ em, nạn nhân thảm họa Chernobyl.
Igor cũng được gửi tới đó, tuy nhiên chuyến đi của cậu bé Belarus còn có nhiệm vụ tập làm quen với cánh tay giả và phục hồi chức năng, vì thế thời gian dài hơn. Chính nhờ nỗ lực của Victor Mizzi, năm 1994, ngay trước sinh nhật 7 tuổi, Igor xuất hiện tại London, nơi cậu bé tật nguyền được vợ chồng ông bà Roy-Barbara Bennett nhận đỡ đầu.
Cuộc sống Igor không cải thiện đáng kể, nếu không có sự hảo tâm của đông đảo bạn đọc tạp chí Daily Express. Ấn phẩm đã đăng bài viết về Igor kèm ảnh minh họa - câu chuyện bi thảm của bé trai người Belarus đã gây cảm xúc mạnh đến mức, ngay sau một tuần bài báo xuất hiện, quỹ từ thiện dành cho Igor đã gom được 15.000 bảng Anh. 25 năm trước, đó là số tiền cực lớn.
Đam mê học tập
Bé Igor lanh lợi nhanh chóng làm chủ tiếng Anh. Trước ngày đến nước Anh, Igor vẫn chưa biết đến sách vở, vậy nên nhờ số tiền người hảo tâm quyên góp, lần đầu tiên cậu bé được đến trường. Ngay từ đầu Igor đã rất say mê và hăng hái học tập. Trường hợp cần thiết, cậu thụ hưởng sự hỗ trợ của cô bảo mẫu, người không chỉ giải thích những thắc mắc về ngôn ngữ cho Igor, mà còn giúp cậu làm nhiều việc khác, thí dụ bế Igor lên mặt bàn quầy lễ tân, để cậu có thể nộp mảnh giấy đặt món ăn.
Igor thích thú và thậm chí đạt thành tích cao trong các hoạt động thể thao. Cậu rất phần khởi được chơi trong đội tuyển và thực hiện hoàn hảo tất cả nhiệm vụ, như các đồng đội hoàn toàn khỏe mạnh. Bất chấp khuyết tật bẩm sinh, Igor luôn duy trì phong độ thể chất tuyệt vời với tư cách cầu thủ bóng rổ - Igor thực hiện tốt cả thao tác đập bóng tại chỗ, chạy bóng, nhồi bóng và ném bóng lọt rổ. Trong các giờ học thể dục, nhiều lần cậu được chọn làm đội trưởng.
Hôm nay, Igor kể, thời ấu thơ vài lần anh từng là nạn nhân kỳ thị của bạn đồng lứa, nhưng tất cả chỉ thoáng qua, ngay khi họ có cơ hội gần gũi.
Nỗ lực phục hồi chức năng không mệt mỏi cũng là thành phần cuộc sống thường nhật của Igor. Chàng trai trẻ kiên nhẫn thực hiện những thao tác theo hướng dẫn của bác sĩ: ngoài tập luyện thích nghi với chiếc chân giả và chiếc giày đặc biệt nhằm mục đích kéo dài chân và giúp điều khiển bàn chân. Việc làm chủ kỹ năng đi lại bằng những dụng cụ phức tạp như thế không phải là công việc dễ làm. Igor cắn răng chịu đau, vã mồ hôi tập, chàng trai vịn tay vào rào chắn trong phòng tập luyện quên cả giờ ăn. Sau nhiều giờ chinh phục hàng kilomet, Igor khoan khoái ngã vào vòng tay mẹ đỡ đầu Barbara.
Tuy nhiên cùng với thời gian, thực tế chứng tỏ, dụng cụ chân tay giả này không phát huy tác dụng và Igor tự xoay sở tốt hơn khi không sử dụng chúng. Sản phẩm chân tay giả một phần tư thế kỷ trước không thể so sánh với sản phẩm cùng loại hiện nay . Chân tay giả Igor được trang bị thời anh mới 7 tuổi có cấu trúc quá lạc hậu và thường gây phiền toái cho người sử dụng, thí dụ Igor liên tục phải dùng tay để điều chỉnh đoạn cổ tay cánh tay giả.
Khuyết tật không là rào cản
- Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ kịp thời của mọi người hảo tâm và tổ chức từ thiện, song với tôi, trường hợp bộ chân tay giả đã không phát huy tác dụng. Tôi cảm thấy thoải mái hơn với trạng thái khuyết tật thiếu một tay - người nổi tiếng Igor năm nay đã 33 tuổi bộc bạch.
Như thực tế chứng tỏ, thực trạng khuyết tật bẩm sinh không tạo rào cản với Igor trong sinh hoạt hàng ngày. Cùng thời gian mày râu đã học được kỹ năng sống tự lập, anh có thể bơi, thậm chí lái xe hơi như đồng loại hoàn toàn khỏe mạnh. Tất nhiên con người hâm mộ xe hơi cháy bỏng này không thể điều khiển cỗ xe bốn bánh thiếu bằng lái xe. Hiện nay, Igor đi lại bằng chiếc xe được lắp đặt bộ chân ga và chân phanh được cải tiến, để đôi chân dị thường của ông chủ có thể điều khiển dễ dàng. Thời còn là chàng trai tuổi vị thành niên, Igor kể, một ngày nọ chiếc xe của anh - quà tặng của mẹ đỡ đầu Barbara lấp đầy các thiếu nữ:
- Ba nàng ngồi ghế sau, một ngồi trên, cùng tôi!
Cho dù cuộc sống ở nước Anh với cậu bé Belarus tật nguyền không khác gì may mắn đoạt giải độc đắc vé số cuộc đời, song không thiếu giây phút tương lai của Igor trở nên không có gì chắc chắn. Cho dù ông Roy và Barbara rất muốn nhận cậu bé 7 tuổi Igor làm con nuôi, song thủ tục pháp lý không cho phép. Theo quy định nước sở tại, ông bà Roy và Barbara không thể thực hiện nguyện vọng này, vì cả hai đã trên 50 tuổi. Ngoài ra, các bác sĩ e ngại, tương lai cơ thể dị thường của Igor sẽ tiếp tục phát triển thiếu hài hòa, yếu tố sẽ cản trở khả năng tự đi lại của cậu và cuộc sống sẽ bắt buộc phải gắn với chiếc xe lăn...

Igor cùng vợ Alice, năm 2014.
Tình yêu cuộc đời
Thật may, kịch bản xấu đã không xảy ra. Đến nay, Igor vẫn duy trì phong độ như ý và thực tế hoàn có cuộc sống tự lập. Cuối cùng ông bà Roy và Barbara cũng hoàn thành thủ tục nhận Igor là con nuôi, đồng nghĩa với hiện thực hóa giấc mơ có mái ấm gia đình của chàng trai tật nguyền.
Thực tế đã nhiều năm Igor thực hành cuộc sống bình thường, thậm chí cả những khi xuất hiện không ít khó khăn trong sinh hoạt, song bản thân người trong cuộc không cho đó là rào cản. Igor tin rằng, anh sẽ tốt nghiệp đại học, sẽ có việc làm ổn định, sẽ lấy vợ, có con và sự thật đã diễn ra như vậy.
Tuy nhiên trước khi gặp “nửa thứ hai đích thực”, một vài mối tình đã đổ vỡ, khi thiếu nữ được lựa chọn giới thiệu Igor với gia đình họ. Nhưng với Alice, nữ hộ lý ở bệnh viện sản tình hình khác hoàn toàn. Cặp đôi trước tiên được tình bạn kết nối, sau đó cùng với thời gian tình bạn nảy nở thành tình yêu. Sau vài năm hai người quyết định đi đến hôn nhân và hai “mặt trời tí hon” Mia và Leo của họ lần lượt chào đời.
Trước đó, cặp vợ chồng trẻ có e ngại, những đứa con sinh ra có thể bị di truyền khuyết tật của người bố? Igor thuật lại, cả hai đều yên tâm, bởi theo các bác sĩ, nguyên nhân khuyết tật của Igor không phải do yếu tố di truyền. Các kết quả xét nghiệm tiền sinh sản sau đó cho thấy, thai nhi phát triển khỏe mạnh, bình thường.
Hiện gia đình Igor-Alice sống trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn có vườn cây ở ngoại ô London, nơi hai vợ chồng dành diện tích nhất định cho hoạt động kinh doanh của công ty thiết kế trang trí nội thất. Họ quả quyết, hai vợ chồng không bao giờ cãi nhau và là một đội ăn ý, cả trong điều hành công việc của công ty, cũng như đời sống gia đình. Chị Alice gọi chồng là tình yêu cuộc đời của mình và chưa bao giờ phải bực mình vì anh ấy.
- Igor là mày râu có cá tính mạnh và cực hài hước. Lúc nào cũng có thể làm cho tôi cười đến chảy nước mắt.
- Đơn giản, tôi luôn tự tin đồng thời là diễn viên hài có hạng - Igor cười hóm hỉnh.
- Nếu như tuổi thơ anh ấy là đứa trẻ u buồn, tẻ nhạt, chắc chắn bé Igor không thể có tình yêu của nhiều người như vậy. Thiên hạ sẽ không giúp đỡ Igor tự nguyện như vậy và sẽ không có doanh nhân Igor ở London, hôm nay - Alice đúc kết.
Vĩ thanh
Ngày 17/3/2019 sau thời gian dài kiên trì chiến đấu chống bệnh ung thư, ông Victor Mizzi, người được mệnh danh là vị tiên của trẻ em Chernobyl đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 84 tuổi. Suốt cuộc đời Mizzi sống với nguyên tắc, lúc nào cũng hết lòng cưu mang đồng loại, nếu có cơ hội. Trước ngày qua đời, trả lời phỏng vấn báo chí địa phương, ông già cả cuộc đời làm tự thiện không che giấu niềm vui, ông đã tận mắt chứng kiến Igor - “đứa trẻ Chernobyl” yêu quý của ông đã hiện thực hóa giấc mơ: Có thể sống tự lập, có gia đình riêng và những đứa con.
Mùa hè năm nay, “mặt trời tí hon” thứ ba của vợ chồng Igor - Alice đã chào đời.