Bóc tờ lịch đầu tiên trên tường, Hai Phiếm cười:
- Bác rót một chén đi, hy vọng một năm mới mọi sự tốt lành cho đất nước và từng gia đình!
- Nào! Một năm mới không tham nhũng và kinh tế phát triển! Ðất nước không có thêm những công trình như công trình văn hóa hơn ba ngàn tỷ đồng mà chỉ để cho thuê đám cưới, làm phim trường hay những con đường đắt nhất hành tinh,... Không có những án oan và ra đường chỉ thấy những nụ cười!
- Mong gì mà tham thế?
- Vậy nếu có một điều ước, tôi ước bộ máy nhân sự trên cả nước làm việc thật hiệu quả, có trách nhiệm! Ðiều ước này thành sự thật thì mọi điều khác sẽ “ngon lành”!
- Nếu bác là “Năm mới” sẽ giải quyết điều ước của bác thế nào để bộ máy nhân sự làm việc có hiệu quả?
- Ờ ờ... Như tái cơ cấu kinh tế chẳng hạn. Kinh tế phát triển thì...
- Kinh tế là ai?
- Thì tái cơ cấu trách nhiệm của những người quản lý kinh tế!
- Người quản lý trình độ có thế thôi thì làm thế nào?
Hai Phiếm bỗng vỗ đùi:
- Thôi tôi chỉ ước một điều thật giản dị và cụ thể!
- ???
- Là từ năm nay giở đi, việc chọn cán bộ vào làm việc hay bổ nhiệm không có chuyện theo “hậu duệ, quan hệ và tiền tệ” như đại biểu Quốc hội phàn nàn nữa! Mọi vị trí đúng năng lực trình độ thì lo gì đất nước chẳng hóa rồng!
- Nào, cụng một ly chúc mừng năm mới 2015!
Cả Nghĩ