Người dân có thể thiếu hiểu biết nên trang trí trước nhà mình một cách tùy tiện nhưng sao Triển lãm Giảng Võ ở Hà Nội lại có thể tùy tiện trang trí những vật dụng đã thành biểu tượng của nước ngoài là đèn lồng đỏ Trung Quốc trong khi cả nước đang treo đèn lồng Việt Nam. Ngay tại Hà Nội, quanh Hồ Gươm cũng treo đèn lồng Việt Nam rất phong phú màu sắc, kiểu dáng như sức sống của dân tộc ta.
Nói có... ảnh, mách có chứng. Dọc đường vào nơi cưới hỏi phía bên phải Triển lãm Giảng Võ là một hàng đèn lồng đỏ. Phía sau triển lãm rồi cạnh triển lãm theo phố Ngọc Khánh cũng chi chít đèn lồng Trung Quốc treo trên cây. Trước cửa hàng máy tính Đăng Khoa cũng là dãy đèn lồng đỏ kiểu dáng Trung Quốc. Nhìn cận mấy cái đèn lồng là chữ Trung Quốc mà không hiểu là chữ gì trong khi nhiều nơi trót mua đèn lồng Trung Quốc về treo đã dán ngôi sao vàng nước Việt lên đèn ngoại.
Chúng ta không bài xích văn hóa nước khác, thậm chí phải tiếp thu, học tập, nhất là trong xu thế hội nhập hiện nay, nhưng du nhập kiểu này làm mất bản sắc văn hóa dân tộc, biến đường phố, cửa hàng của ta như ở nước ngoài thì đấy lại là điều đáng xấu hổ.
Đề nghị Bộ VH-TT&DL xem lại những chiếc đèn lồng đỏ kiểu Trung Quốc được treo la liệt, bừa bãi ở trước, sau, quanh Triển lãm Giảng Võ Hà Nội.
Bài & ảnh: Duy Tường - Dương Quý