Hai Phiếm mặt tái xanh đem tờ hóa đơn tiền điện sang nhà Nghĩ tôi:
- Nhà bác thế nào chứ nhà tôi tháng này tiền điện gấp đôi!
- Mừng cho bác tiền điện giảm một nửa - Nghĩ tôi gập ngón tay trêu ông bạn già - Nhà tôi không tăng gấp đôi mà chỉ tăng 2 lần.
- Gấp đôi chứ không phải gập đôi! Tôi không nhầm thì năm 2012, ngành điện lãi 4.000 tỉ đồng mà lại phải tăng giá điện 5%? Từ ngày 16-3, giá điện mới được áp dụng tăng 7,5% nhưng nhiều gia đình đã phải trả tiền điện tăng gấp 2-3 lần là sao?
- Là do cách tính lũy tiến của ngành điện theo hướng lợi cho người nghèo thì ít nhưng lợi cho ngành điện thì nhiều chứ sao nữa ! Rồi cả thất thoát điện năng trong khâu truyền tải vào giá thành...
- Nhưng nếu thất thoát do quản lý kém của ngành thì sao lại bắt toàn dân phải chịu.
- Thì độc quyền mới vậy, ai không chịu thì cắt điện, thắp đèn dầu!
- Lẽ ra hàng hóa càng mua nhiều càng rẻ đằng này ngược lại...
- Điện là hàng hóa đặc biệt với cách thức sản xuất và mua bán không hề giống bất cứ sản phẩm nào khác, nhưng biểu giá điện với nhiều bậc thang chia nhỏ là quá khó hiểu và khó tính toán đối với người dân.
- Dân không cần nhớ lũy tiến thế nào, chỉ cần so sánh tháng này với tháng kia là biết giá điện tăng hay giảm. Tháng nóng dùng nhiều thì so với cùng kỳ năm trước thấy khác vô lý là biết ngay!
- Biết cũng chỉ còn biết cam chịu vì không biết kêu với ai?
Hai Phiếm bần thần:
- Nhìn hóa đơn tiền điện mà như bị điện giật!
Và lão lẩm nhẩm... thơ (!):
Điện sao tính giá tối mù
Nhìn tờ thanh toán mà ù cả tai!
Cả Nghĩ