Sau khi “Lai rai kỳ này” có “Con hơn cha (có khi) nhà... vô phúc” kể về chuyện vườn thượng uyển đang xây dựng trị giá hàng trăm tỷ đồng ở Ninh Giang, Hai Phiếm thấy anh Bùi Thanh Tùng, con trai ông Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến khẳng định tiền mua đất và xây dựng nhà vườn thượng uyển là tiền công sức lao động mà có thì mừng lắm. Ông bảo:
- Anh Tùng 32 tuổi, mới lên Trưởng phòng của Sở LĐTBXH tỉnh, mua đất cách đây 2 năm từ dạo chưa là phó phòng, có núi tiền như thế thật đáng khâm phục! Dân nghèo trong huyện, trong tỉnh đừng có thấy thế mà ghen tức!
- Đúng quá! Biết làm giàu thật đáng nêu gương. Bố anh Tùng là Bí thư tỉnh ủy càng phải quan tâm nhân rộng điển hình này để anh Tùng phổ biến kinh nghiệm làm giàu cho dân toàn tỉnh noi theo!
- Anh Tùng nên nói rõ kinh doanh gì mới giàu vậy chứ cứ bí mật cái bí quyết làm giàu thì dân nghèo vẫn hoàn nghèo!
- Chỉ sợ nói ra hết bí quyết làm giàu thì dân... càng buồn hơn!
- Nói ra để dân học, có gì mà ngại?
- Vì điều kiện để học và làm theo không có, tức là phải có bố là Bí thư tỉnh ủy!
- Bác lại nghĩ sai về đồng chí Bí thư tỉnh ủy rồi!
- Là bởi tôi chợt nhớ đến đồng chí cựu lãnh đạo tỉnh Ninh Bình có thú chơi đồ cổ cũng cả trăm ngàn tỷ đã bị Trung ương kỷ luật giờ đang làm dân thường...
- Đừng có mà suy diễn!
- Vậy mong lãnh đạo Hải Dương và Trung ương tạo điều kiện để anh Bùi Thanh Tùng chứng minh được khoản tiền khổng lồ mà anh có là do công sức lao động của anh mà ra. Được thế thì dân Hải Dương nói riêng và dân cả nước nói chung mừng lắm, phấn khởi lắm! Sau Nghị quyết 4 chắc chắn sẽ có “điển hình”...
Cả Nghĩ