Ở trận mở màn của mình, Hungary đã giành được một chiến thắng đầy bất ngờ nhưng cũng vô cùng thuyết phục trước một đội tuyển Áo có phong độ cực cao ở vòng loại Euro. Biết thực lực của mình không so lại với ĐT Áo ở mặt trận tấn công, chiến lược gia Bernd Storck đã có những chiến thuật phòng ngự - phản công hợp lý và khiến đối thủ nhiều duyên nợ của mình phải nhận một thất bại cay đắng.
Iceland có lẽ còn thần kỳ hơn, khi họ đã xuất sắc cầm hòa một Bồ Đào Nha hùng mạnh của siêu sao hàng đâu thế giới, Cristiano Ronaldo. Thậm chí, đó là một trận đấu mà CR7 hoàn toàn mờ nhạt với sự kiềm tỏa của toàn bộ hàng thủ Iceland.
Nếu có được 3 điểm, Hungary sẽ tạo nên lịch sử khi chính thức lọt vào vòng 1/8 với 6 điểm tuyệt đối. Lịch sử cũng đang đứng về phía thầy trò Storck khi họ đã giành chiến thắng tới 7 lần trong tổng số 10 trận đối đầu với Iceland, điều này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ĐT Hungary trong trận đấu tới.
Bernd Storck và các học trò tiếp tục tạo nên bất ngờ ở giải Euro năm nay với một trận hòa trước Hungary.
Thể hiện quyết tâm giành được chiến thắng, các học trò của Bernd Storck đã tràn lên ép sân ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên thế trận vẫn rất cân bằng với những tình huống “ăn miếng trả miếng” của cả hai đội.
Trong khi đó Lars Lagerback lại chỉ đạo cho các cầu thủ chấp nhận chơi lép vế, để triển khai hệ thống phòng thủ nhiều lớp, nhằm hạn chế lối đó tốc độ của Hungary. Khi cần họ sẽ đáp trả đối phương bằng những đòn phản công nhanh.
Lối đá “đổ bê-tông” của Iceland gây ra rất nhiều khó khăn cho Gera và đồng đội, dù kiểm soát bóng đến 69%, nhưng họ vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Halldorsson.
Tuy nhiên cơ hội tốt nhất từ đầu trận lại thuộc về các cầu thủ của Iceland, sau tình huống cản phá không dứt khoát của Kadar bên phía Hungary, Gudmundsson nhanh chân cướp được bóng, nhưng trong tình huống đối mặt, “số 7” của Iceland lại dứt điểm quá hiền không đủ để đánh bại thủ thành Kiraly.
Những phút cuối trận, các cầu thủ Iceland thi đấu chủ động hơn, tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý về phía cầu môn của Kiraly. Hungary tấn công nhiều nhưng không có được bàn thắng và họ đã bị Iceland “hồi mã thương”. Từ tình huống đá phạt góc của Gudmundsson bên góc phải, Kiraly băng ra nhưng bắt không dính bóng, và anh đã buộc phải phạm lỗi với Bjarnason bên phía Iceland, ngay lập tức trọng tài cho các học trò Lars Lagerback được hưởng penaty. Trên chấm 11m, Gylfi Sigurdsson đã đánh lừa được Kiraly để mở tỉ số trận đấu.
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Iceland.
Lối đá của Gylfi Sigurdsson và các đồng đội gây “ức chế” cho đối phương, họ cho Hungary kiểm soát bóng, nhưng lại không cho đối thủ tiệp cân khung thành. Các cầu thủ của Bernd Storck dường như bị cuốn theo lối đá ru ngủ của Iceland.
Với một bàn thắng làm vốn, chắc chăn bức tường mà các học trò của Lars Lagerback tạo ra sẽ ngày một dày hơn, với lớp “bê-tông” 10 người trước mặt Halldorsson.
Với lỗi ngớ ngẩn của thủ thành Kiraly, Hungary đã bỏ lỡ cơ hội giành chiếc vé đầu tiên tại bảng F vào vòng knoc-out.
Lối chơi của các học trò Lars Lagerback vẫn chưa có nhiều đột biến kể từ đầu trận, họ hông thể phối hợp nhỏ, do vậy các cầu thủ Hungary đang phải tận dụng những tình huống cố định hay các đường chuyền dài vượt tuyến để tiếp cận vòng cấm đối phương, tuy nhiên tất cả vẫn chưa mang lại hiệu quả.
Mọi cố gắng của Dzsudzsak và các đồng đội dường như đã được đền đáp. Từ pha căng ngang bên phía cánh phải của Nikolic, hậu vệ Saevarsson bên phía Iceland cố gắng chuồi người cản phá. Tuy nhiên, nỗ lực của anh lại biến thành thảm họa, khi bóng chạm chân anh và đi vào lưới. Tỉ số được căn bằng 1-1 cho cả hai đội.
Nếu may mắn hơn Lars Lagerback và các học trò đã có thể giành được 3 điểm, nhưng bóng đá là vậy! chỉ cần không tỉnh táo trong một khoảnh khắc bạn sẽ bị trừng phạt.
Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Cả Hungary và Iceland đều còn cơ hội đi tiếp nếu thi đấu tốt ở lượt trận cuối vòng bảng.
Đội hình xuất phát:
ĐT Iceland: 1 Hannes Halldorsson; 2 Birkir Saevarsson, 6 Ragnar Sigurdsson, 14 Kari Arnason, 23 Ari Freyr Skulason; 7 Johann Gudmundsson, 8 Birkir Bjarnason, 10 Gylfi Sigurdsson, 17 Aron Gunnarsson; 9 Kolbeinn Sigthorsson, 15 Jon Dadi Bodvarsson.
ĐT Hungary: 1 Gabor Kiraly; 2 Adam Lang, 4 Tamas Kadar, 20 Richard Guzmics, 23 Roland Juhasz; 8 Adam Nagy, 10 Zoltan Gera, 15 Laszlo Kleinheisler, 7 Balazs Dzsudzsak;18 Zoltan Stieber, 19 Tamas Priskin.
Tỉ số:
Iceland: 1 Gylfi Sigurdsson (40)
Hungary: 1 Saevarsson (O.G 89)