Cũng còn một thời gian khá dài nữa mới đến kỳ công bố và trao giải Oscar 2012 (2/2013) - giải thưởng danh giá nhất của môn nghệ thuật thứ bảy trên khắp hành tinh, vậy mà dường như tất cả đã nóng lên bởi cuộc đua tranh vô cùng khốc liệt và bất tận này, từ giới phê bình đến các nhà sản xuất và đặc biệt là những người trong cuộc. Bởi lẽ cùng với giải là sự khẳng định nghệ hiệu của các nghệ sĩ và cơ hội thu bội tiền của các nhà sản xuất.
Nóng từ giới phê bình và truyền thông
Mới đây, tạp chí The Week (Tuần tin tức) điện tử của Anh quốc đã đưa ra một bản danh sách các ứng viên cho Oscar 2012 khá bất ngờ, dẫu rằng trong số top 10 ứng viên đã có những phim được trình chiếu từ mùa hè, cũng có những phim chưa ai thấy nên dự đoán chỉ là dự đoán. Cũng cần nói thêm rằng thứ tự của các ứng viên trong top 10 chỉ là quan điểm riêng của The Week mà thôi.

Theo Hãng tin Reuters, bộ phim Zero Dark Thirty (tạm dịch: Đêm xuất kích) của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá rất cao. Bộ phim tái hiện lại cuộc săn lùng trùm khủng bố Osama bin Laden của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow đã được Hiệp hội các nhà phê bình phim quốc gia Mỹ (NBR) chọn là phim hay nhất năm 2012 vào ngày 5/12. Giải thưởng này khiến triển vọng tương lai về một tượng vàng Oscar 2012 là hoàn toàn có thể. Để tránh bị tố là cố ý ủng hộ Osama bin Laden qua phim này, hãng Sony Pictures đã phải lùi thời gian phát hành phim từ tháng 11 sang tháng 12/2012.
Kathryn Bigelow, nữ đạo diễn đầu tiên giành tượng vàng Oscar 2010 với bộ phim The Hurt Locker (tạm dịch: Chiến dịch sói sa mạc) lần này lại được đề cử là đạo diễn xuất sắc nhất. Còn nữ diễn viên trẻ trung, xinh đẹp Jessica Chastain vào vai một sĩ quan CIA (Cục Tình báo TW Mỹ) tham gia chiến dịch truy bắt Osama bin Laden đã được đề cử là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Tuy nhiên, Zero Dark Thirty là bộ phim hiện đang gây tranh cãi với nội dung xoay quanh chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Người đứng đầu Nhà Trắng - ông Obama đã từng tuyên bố Osama bin Laden đã bị lực lượng Mỹ tiêu diệt ở Pakistan hồi tháng 5/2011, nhưng lại không được mô tả trong phim, nên ít nhiều đã gây sự nghi ngờ về sự thật ấy.
Theo Washington Telegraphy (Bưu điện Oa-sing-tơn), Zero Dark Thirty ngay khi còn đang trong giai đoạn làm hậu kỳ đã làm cho các chính trị gia đảng Cộng hòa tức giận. Họ lên tiếng tố cáo Nhà Trắng cung cấp tài liệu mật cho các nhà làm phim để nâng cao sức ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ Barack Obama (thuộc đảng Dân chủ) trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống đã diễn ra vào tháng 11/2012 vừa qua.
Các phim ở “chiếu dưới”
Tuy nói là “chiếu dưới” nhưng 9/10 phim còn lại vẫn còn cơ hội gây bất ngờ vào phút chót khi Daniel Day-Lewis được chọn là nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim Lincoln.
Bộ phim mô tả một phần đời của vị Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln đáng kính khi đứng trước cuộc nội chiến, được tái hiện bởi bậc thầy điện ảnh Steven Spielberg, người đã mất 12 năm thai nghén kể từ khi có ý tưởng và ra được kịch bản ưng ý. Có người cho rằng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để khán giả phải kéo nhau đi xem bộ phim này bất chấp thế “thượng phong” của Điệp viên 007 hay những con Ma cà rồng.
Tổng thống Lincoln do nam diễn viên từng hai lần đoạt Oscar Daniel Day Lewis thể hiện. Nữ diễn viên chính do ngôi sao điện ảnh Anh Rachel Weisz đảm nhiệm. Hai đề cử diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Matthew McConaughey và Sally Field.
Tuy nhiên, theo giới phê bình thì Lincoln của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg lại xếp sau Những người khốn khổ của đạo diễn Tom Hooper - người đã từng nổi tiếng với phim The King’s Speech (tạm dịch: Ông vua nói lắp) sản xuất vào năm 2010, đã đoạt giải Oscar cho phim xuất sắc nhất cũng như giải Liên hoan phim quốc tế Toronto 2010 do khán giả bình chọn.
Những người khốn khổ là bộ phim ca nhạc quy tụ cả một dàn sao: Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russell Crowe. Điểm khác biệt là đạo diễn yêu cầu ở họ khả năng của một diễn viên sân khấu nhạc kịch, tức là hát trực tiếp tại trường quay chứ không phải hát nhép để phần diễn xuất thêm sống động. Phim có lợi thế khi chưa ra mắt rộng rãi nhưng đã được tán dương nhiệt liệt bởi giới phê bình.
Tiếp sau là các phim Silver Linings Playbook (tạm dịch: Cẩm nang tìm phúc trong họa), Argo (Điệp vụ Argo), The Hobbit: An Unexpected Journey (tạm dịch: Tiền chuyện của Chúa nhẫn), The Master (tạm dịch: Vị giáo chủ), Django Unchained (tạm dịch: Django đã tháo xiềng), Beasts of the Southern Wild (tạm dịch: Con quái vật của miền nam hoang dã), Life of Pi (tạm dịch: Cuộc đời của Pi).
Có lẽ điều đáng nói là Life of Pi - bộ phim hiếm hoi và duy nhất của điện ảnh châu Á được đứng vào danh sách này, bởi lẽ nó đã khiến James Cameron (một đạo bậc thầy người Mỹ gốc Canada) phải lên tiếng khen ngợi vì kỹ xảo 3D xuất sắc có thể sẽ nhận được nhiều đề cử Oscar ở hạng mục kỹ thuật. Hình ảnh tuyệt đẹp khiến khán giả bị mê hoặc theo cuộc phiêu lưu của Pi, cậu thiếu niên 17 tuổi sống sót sau vụ đắm tàu, trên một chiếc xuồng cùng với một con hổ. Life of Pi không có dàn diễn viên hạng A, nhưng diễn xuất thuyết phục của cậu sinh viên Ấn Độ Suraj Sharma khiến nhiều nhà phê bình cho rằng cậu xứng đáng nhận được một đề cử diễn xuất.
Tất cả hiện đang còn ở phía trước, các fan của môn nghệ thuật thứ bảy hãy cứ kiên trì chờ đợi, chắc chắn sẽ có những bất ngờ thú vị xảy ra.
Quang Lê