Ði họp đầu năm học

14-09-2015 08:34 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - - Sợ nhất là đi họp phụ huynh đầu năm học bác ạ! Vợ chồng thằng con trai tôi cứ đùn đẩy nhau! - Hai Phiếm kể.

- Sợ nhất là đi họp phụ huynh đầu năm học bác ạ! Vợ chồng thằng con trai tôi cứ đùn đẩy nhau! - Hai Phiếm kể.

- Không đi họp làm sao biết mà phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong chuyện dạy con cái?

- Phối hợp đâu chưa thấy nhưng họp đầu năm là để nộp tiền. Thôi thì tiền đóng cho các khoản điều hòa, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, quỹ lớp, quỹ trường, đồng phục, sổ liên lạc điện tử, nhà vệ sinh, nước uống, bảo vệ... Con cháu đi học cứ phải là 2-3 triệu đồng chưa kể mua sách vở, cặp, thước...

- Làm gì lắm thế? Hà Nội công bố chỉ có 10 khoản thu chi đầu năm học thôi nhá!

- Tất nhiên! Nhưng các khoản không có trong quy định đều là... “tự nguyện”! Ví  dụ như 550.000 đồng tiền mua điều hòa, đóng thêm tiền mua máy chiếu để con được học tập với đầy đủ thiết bị, rồi 180.000/năm tiền sổ liên lạc điện tử, tiền học thêm đầu năm hơn 300.000 đồng/15 buổi/2 tiếng, tiền bút chì, thước, mực để riêng trên lớp 190.000 đồng/năm, rồi khoản quỹ lớp trích ra 30% để mua quà chúc mừng nhà trường mỗi dịp lễ Tết...

- Thì ai bắt nhất thiết phải “tự nguyện” mà kêu?

- Dưng giấy báo rất vô tình nhắc nhở: “Phụ huynh cộng số tiền học sinh phải đóng rồi để đủ số tiền vào phong bì nộp cho giáo viên chủ nhiệm”.

- Giời ạ! Cô giáo cứ nhắc nộp, các cháu cứ lo khoản bố mẹ chưa nộp thì còn đầu óc đâu mà dạy và học nữa nhỉ!

- Thế cho nên buổi họp phụ huynh đầu năm quan trọng lắm và vợ chồng thằng út nhà tôi cứ đùn đẩy nhau là vì vậy!

- Vợ chồng chúng nó còn thế, không biết những gia đình chỉ là công nhân, nông dân thì sẽ ra sao nhỉ?        

Cả Nghĩ

 

 

 


Ý kiến của bạn