(SKDS) - Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có 1 trận đấu, đúng hơn chỉ là 45 phút của hiệp 2, khởi sắc với U23 Hàn Quốc tại giải VFF Cup 2012 mới đây. Nhưng chừng đó cũng đủ để tạo dựng niềm tin sau những màn trình diễn nhạt nhòa trước đó.
Thua Turkmenistan 0-1 ngay ở trận đấu đầu tiên của giải bằng sai sót rất ngớ ngẩn của thủ môn Tấn Trường trong một trận đấu quá thường, thắng Lào đến 4-0, song lối chơi của đội tuyển vẫn phải hứng chịu những sự chỉ trích nhất định từ các nhà chuyên môn.Và quả thật, người ta luôn rơi vào trạng thái khó hiểu cho những sai lầm của đội tuyển quốc gia (ĐTQG) với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Sau những sai sót khá nghiêm trọng của Tấn Trường, rồi đến Đình Luật ở các trận đấu trước đó thì ở trận đấu với U23 Hàn Quốc, thủ môn Dương Hồng Sơn với pha vào bóng bằng hai chân khá thô bạo đối với tiền đạo đối phương dẫn đến quả phạt đền ở phút 40.
Cầu thủ Trọng Hoàng rất nỗ lực vượt qua cầu thủ U23 Hàn quốc. Ảnh: Xuân Gụ |
Sau trận đấu, nhiều kênh thông tin cho rằng ĐT Việt Nam đã chịu quả phạt đền oan uổng, nếu không thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã giành chiến thắng. Mặc dù vậy, theo một giám sát trọng tài dày dạn kinh nghiệm và cũng là giảng viên trọng tài FIFA, thủ môn Hồng Sơn đã phạm lỗi. Pha cản phá của đội trưởng ĐT Việt Nam không trúng bóng. Không những thế, Hồng Sơn còn lao thẳng 2 chân và cao chân vào trục di chuyển của tiền đạo Hàn Quốc. Một trọng tài FIFA của Việt Nam cho biết, trọng tài đã có quyết định khách quan, công bằng thay vì “ưu ái” đội chủ nhà là thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.
Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là tại VFF Cup lần này, ĐT Việt Nam thiếu một thủ lĩnh đủ sức vực dậy tinh thần của các cầu thủ trong những lúc khó khăn. Chính điều đó đã dẫn đến tình trạng nhiều cầu thủ, nhất là các cầu thủ không có kinh nghiệm thi đấu quốc tế hay chuyền ẩu và không điều chỉnh được tốc độ thi đấu của mình. Có thể việc những trụ cột vốn nhiều kinh nghiệm và được chờ đợi của ĐT Việt Nam như Công Vinh, Minh Đức và Tấn Tài đều đang chấn thương, hầu như không đá ở VFF Cup (Tấn Tài là cầu thủ duy nhất ra sân, nhưng chỉ chơi được vài phút) khiến cho ở cả 3 tuyến của đội, không có ai đủ sức nhắc nhở các đồng đội. Việc ĐT Việt Nam chơi hay và thể hiện nhiều mặt tích cực trước đối thủ khá mạnh là U23 Hàn Quốc cho thấy năng lực thực sự của các học trò trong tay HLV Phan Thanh Hùng không tệ.
Chỉ còn điều, ngay bản thân các tuyển thủ cũng không biết cách điều chỉnh phong độ và tâm lý của mình trong từng trận đấu, dẫn đến có trận họ đá rất hay, nhưng bên cạnh đó là những trận mà không ai nhận ra họ. Xem sự thể hiện của ĐT Việt Nam suốt hành trình VFF Cup, dễ nhận thấy là đội thiếu hẳn một nhạc trưởng có khả năng tổ chức tốt cũng như có những ý tưởng sáng tạo đủ gây bất ngờ cho đối phương cỡ Nguyễn Minh Phương hay Nguyễn Hồng Sơn ngày nào. Việc Tấn Tài không thi đấu vì chấn thương càng khiến cho sức sáng tạo của ĐT giảm đi, bởi dù gì thì Tấn Tài cũng là cầu thủ chuyền bóng tốt nhất của ĐT vào lúc này. Những Trọng Hoàng, Văn Quyết, Sỹ Cường, Thanh Hưng… không thiếu sự năng nổ, nhưng để đạt đến khả năng quan sát cũng như có đủ phẩm chất kỹ thuật cỡ như Minh Phương trước đây thì họ chưa thể có được.
Hy vọng rằng, khi những cầu thủ tốt nhất của ĐT gồm Tấn Tài, Minh Đức và Công Vinh trở lại tại AFF Cup, ĐT Việt Nam sẽ có được những hy vọng lớn cho giải AFF Cup năm nay.
Thành Trung