Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi:
- Thế là kỳ thi đại học cũng xong…
- Thấy cảnh thi đại học mà thương. Bố mẹ ở ngoài còn khổ sở, lo lắng hơn con đang trong phòng thi…
- Sướng khổ cũng tại mình. Chẳng qua là do quan niệm!
- Bác rất là sai quan điểm! Thi vào đại học là để nâng cao trình độ, để phục vụ đất nước tốt hơn…
- Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì tốt quá và chắc chắn các kỳ thi vào đại học không phức tạp như hiện nay.
- Lại suy diễn!
- Không ít gia đinh nghĩ đường vào đại học là phương cách đổi đời, ra trường có việc nhàn nhã mà không biết lực học con mình ra sao nên có chuyện hàng chục ngàn thí sinh bỏ thi ở nhiều môn (riêng môn toán đa có trên 21 ngàn thí sinh bỏ thi), vi phạm quy chế thi cùng với những hình ảnh xấu như thí sinh nằm ngủ ngay trong giờ thi…
- Thế thì đừng trách dân mà nên trách các trường đại học. Ai cũng biết nhu cầu tuyển dụng hiện nay thấp nhưng các trường cứ xin chỉ tiêu vống lên để các cháu ra trường rồi lại một phen chạy việc…
- Thì các tỉnh đều có trường ĐH. Có rồi phải tuyển sinh chứ. Và để cạnh tranh thì năm sau phải tuyển nhiều hơn năm trước… Mà trường đại học cũng không có lỗi…
- Vậy lỗi tại ai?
- Tại các ông bà muốn tỉnh mình phải có trường đại học. Tại quan niệm xã hội lẫn lộn giá trị giữa truyền thống hiếu học, ham hiểu biết với cách nghĩ có bằng cấp đại học bằng mọi giá là có chìa khoá duy nhất để vào đời, để có cuộc sống nhàn nhã…
- Tại cả khâu tuyển chọn cán bộ để người có học phải “chạy việc”. Mà có “chạy” thì không cần năng lực học vấn thật, “khéo” thì được, miễn có bằng đại học.
Nghe đến đây, Hai Phiếm lắc đầu:
- Cung cách này làm toàn dân nghĩ vào đại học là để đổi đời nhưng chất lượng giáo dục không thể đổi được. Đất nước cũng khó mà thay đổi…
CẢ NGHĨ