Hy vọng có huy chương

Văn hóa – Giải trí
Ngày 27/7 tới, Lễ khai mạc Olympic London 2012 sẽ diễn ra. Người được lãnh đạo Tổng cục TDTT chọn cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham gia lễ diễu hành là VĐV đấu kiếm Nguyễn Tiến Nhật.

(SKDS) - Ngày 27/7 tới, Lễ khai mạc Olympic London 2012 sẽ diễn ra. Người được lãnh đạo Tổng cục TDTT chọn cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham gia lễ diễu hành là VĐV đấu kiếm Nguyễn Tiến Nhật. Tiến Nhật cũng chính là VĐV giúp đấu kiếm Việt Nam lần đầu tiên có suất chính thức tham dự một kỳ Olympic. Trưởng đoàn TTVN dự Olympic London 2012, ông Lâm Quang Thành, đã khẳng định tại buổi lễ tiễn đoàn lên đường rằng chỉ tiêu của đoàn là giành huy chương, trong đó đích nhắm là các môn taekwondo, cử tạ, thể dục dụng cụ... Tuy nhiên, xét trên thực lực của các VĐV Việt Nam thì đây là mục tiêu tương đối khó khăn, bởi chúng ta thiếu mũi nhọn xuất sắc.

 
18 VĐV của TTVN giành quyền tham dự Olympic, đó là Hà Thanh, Phước Hưng, Ngân Thương (thể dục dụng cụ), Xuân Vinh, Hoàng Ngọc (bắn súng), Ngọc Tú (judo), Nguyễn Thị Lụa (vật), Huỳnh Châu, Diệu Linh (taekwondo), Tiến Minh (cầu lông), Phạm Thị Hài, Phạm Thị Thảo (rowing), Tiến Nhật (đấu kiếm), Quốc Toàn, Nguyễn Thị Thúy (cử tạ), Ánh Viên (bơi lội), Thanh Phúc, Việt Anh (điền kinh). Đây là một con số kỷ lục của TTVN kể từ khi chúng ta hội nhập với thế giới, tham gia đấu trường Olympic. Đáng kể hơn, đa phần trong số này đều giành quyền tham dự Olympic bằng cửa chính, thông qua các tấm vé chính thức chứ không phải suất đặc cách theo diện khách mời.
 
Hơn nữa, với việc có đại diện của 11 môn thể thao mà trong số đó gồm cả 5 môn thể thao truyền thống của Olympic là điền kinh, bơi lội, TDDC, vật, bắn súng, cử tạ, TTVN chứng tỏ đã có bước tiến đáng kể. So với Olympic 2008, lần này TTVN có nhiều VĐV tham dự hơn, thi đấu ở nhiều môn thi hơn và cũng có nhiều niềm hy vọng huy chương hơn, nhưng khả năng giành huy chương lại không nhiều hơn. Nguyên nhân cũng bởi ở Olympic 2008, TTVN chỉ có 1 niềm hy vọng là Hoàng Anh Tuấn nhưng lực sĩ cử tạ này luôn nằm trong nhóm 2 VĐV xuất sắc nhất thế giới khi đó nên chỉ cần thi đấu đúng sức là anh có HCB. Trong khi đó, lần này TTVN lại không có mũi nhọn nào xuất sắc mà hầu hết đều chỉ dừng ở mức dưới 50% cơ hội. 4 năm trước, Hoàng Anh Tuấn đã đạt mức 290kg để giành HCB Olympic, nhưng thành tích cao nhất của Quốc Toàn (hạng cân 56kg nam) cho đến nay mới chỉ là 280kg (HCV SEA Games 26 vừa qua tại Indonesia).
 Vận động viên đấu kiếm Nguyễn Tiến Nhật (trái) được chọn cầm cờ cho Đoàn TTVN tại Lễ khai mạc Olympic London 2012.   Ảnh: Xuân Gụ

Ngoài ra, niềm hy vọng khác của TTVN được dành cho các VĐV taekwondo là: Chu Hoàng Diệu Linh (dưới 67kg nữ) và Lê Huỳnh Châu (dưới 58kg nam). Nếu so về kinh nghiệm và chuyên môn thì cả Diệu Linh và Huỳnh Châu đều không bằng các võ sĩ đại diện cho taekwondo Việt Nam ở Olympic 4 năm trước là: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hoài Thu và Trần Thị Ngọc Trúc. Hy vọng lớn nhất cho các VĐV Việt Nam là kết quả bốc thăm sẽ giúp họ tránh được các đối thủ mạnh để có thể tiến sâu vào vòng tranh chấp huy chương.

Môn thể dục dụng cụ cũng có bước tiến lớn khi lần đầu có VĐV vượt qua vòng loại Olympic và đoạt đến 3 vé đến London, nhiều nhất trong 11 môn thi của đoàn TTVN. Trong số này, ngoại trừ Ngân Thương chưa bình phục chấn thương thì các VĐV Phạm Phước Hưng và Phan Thị Hà Thanh đều có thể gây bất ngờ. Hà Thanh từng giành HCĐ nội dung nhảy ngựa tại Giải vô địch thế giới năm 2011, giải đấu quy tụ hầu hết những VĐV hàng đầu thế giới. Nếu tái diễn được cú nhảy đẹp ở đất Nhật Bản vào năm trước thì Hà Thanh vẫn có cơ hội làm nên chuyện. Phạm Phước Hưng thậm chí còn giành HCV tại cúp thế giới tổ chức tại Ghent (Bỉ) vừa qua. Dù đây không phải là giải đấu danh giá như Giải vô địch thế giới, nhưng số điểm 15,925 mà Phước Hưng giành được ở nội dung xà kép đã cho thấy tiềm năng lớn của VĐV này. HLV Trương Tuấn Hiền cho biết, rất ít VĐV có thể vượt qua mức 16,000 điểm ở môn xà kép nên nếu đạt được số điểm tương tự thì Hưng có thể ít nhất là lọt vào chung kết.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là tính toán đơn thuần của chúng ta, còn thực tế thi đấu lại luôn thiên biến vạn hóa nên tất cả đều mới chỉ dừng ở mức hy vọng. Nếu gặp may mắn thì có thể TTVN sẽ giành được 1 - 2 tấm huy chương, còn nếu không thì có thể phải đối mặt với khả năng trắng tay. Dù sao với những bước tiến vững chắc trong thời gian qua, có thể khẳng định thể thao nước nhà đang đi đúng hướng. Đông về số lượng nhưng chưa thấy đâu là thế mạnh thế nên mới nói TTVN tại Olympic London 2012 vẫn chỉ là hy vọng sẽ có huy chương.       

  HOÀNG HẢI


Ý kiến của bạn