Hy Lạp vs CH Czech: Mất khiên làm sao đấu?

12-06-2012 09:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

Hy Lạp đã tạo ra được khoảng cách nhất định so với CH Czech sau lượt trận đầu tiên ở bảng A VCK Euro 2012. Tuy đứng trên CH Czech, song ưu thế mà Hy Lạp đang có là không nhiều nếu không muốn nói là rất mong manh. Khi khoảng cách giữa 2 đội chỉ là một điểm, một thất bại với cách biệt tối thiểu cũng đủ khiến các nhà vô địch châu Âu 2004 bị tụt lại so với đại diện đến từ xứ sở pha lê.

Hy Lạp đã tạo ra được khoảng cách nhất định so với CH Czech sau lượt trận đầu tiên ở bảng A VCK Euro 2012. Tuy đứng trên CH Czech, song ưu thế mà Hy Lạp đang có là không nhiều nếu không muốn nói là rất mong manh. Khi khoảng cách giữa 2 đội chỉ là một điểm, một thất bại với cách biệt tối thiểu cũng đủ khiến các nhà vô địch châu Âu 2004 bị tụt lại so với đại diện đến từ xứ sở pha lê.

Đây là viễn cảnh rất dễ xảy ra, bất chấp thực tế Hy Lạp đã có một trận đấu kiên cường trước đội chủ nhà Ba Lan trong khi CH Czech lại thảm bại 1-4 dưới tay người Nga ở ngày ra quân. Ở trận mở màn Euro 2012, Hy Lạp đã chơi một trận đầy quả cảm trước đội chủ nhà, họ để thủng lưới trước và phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian nhưng vẫn kịp bỏ túi 1 điểm khi trọng tài nổi hiệu còi mãn cuộc.
 Trận hòa với Ba Lan đã khiến Hy Lạp phải trả giá đắt
Nếu thủ thành Przemyslaw Tyton không xuất sắc cản phá được quả đá phạt đền của Giorgios Karagounis trong hiệp 2, thậm chí đội bóng của HLV Fernando Santos còn có thể giành được trọn vẹn 3 điểm. Hy Lạp xứng đáng nhận được những lời khen sau trận hòa đầy quả cảm trên, tuy nhiên trận đấu mở màn cũng khiến họ phải trả một cái giá rất đắt. Do chính chấn thương đầu gối ngay trong hiệp một trận đấu với Ba Lan, trung vệ Avraam Papadopoulos đã phải sớm nói lời chia tay với Euro 2012. Trong khi đó, chiếc thẻ đỏ vô duyên mà Sokratis Papastathopoulos phải nhận cách đây vài ngày cũng buộc cầu thủ này phải làm khán giả bất đắc dĩ ở trận đấu tối nay.

Như vậy là trận đấn sắp tới HLV Fernando Santos sẽ không thể sử dụng bộ đôi trung vệ mà ông ưng ý nhất. Nên nhớ, Avraam Papadopoulos và Sokratis Papastathopoulos là những thành viên không thể thiếu được của Hy Lạp, nhờ có 2 cầu thủ này mà Ethniki chỉ phải nhận vỏn vẹn 5 bàn thua ở vòng loại và đường đường chính chính giành vé tới Ba Lan và Ukraine.

Papadopoulos và Papastathopoulos không thể xung trận buộc HLV Fernando Santos phải tính đến khả năng sẽ trao cơ hội đá chính cho Giorgos Fotakis. Đáng buồn thay, trong buổi tập mới đây Giorgos Fotakis lại bất ngờ dính chấn thương đùi, và theo các bác sỹ thì anh không kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu với CH Czech. Với tình thế như hiện nay, nhiều khả năng cựu HLV CLB Benfica sẽ phải kéo Kostas Katsouranis xuống đá hậu vệ, và vị trí mà cầu thủ này để lại được tiếp quản bởi Grigoris Makos.

Nếu Kostas Katsouranis được giữ lại chơi ở vị trí sở trường thì Stelios Malezas sẽ được trao trọng trách đá cặp với Kiriakos Papadopoulos ở trung tâm của hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, màn trình diễn xuất sắc ở trận đấu với Ba Lan khi được vào sân từ băng ghế dự bị cũng có thể giúp Dimitris Salpigidis kiếm được một vị trí trong đội hình xuất phát.

Đối thủ sắp tới của Hy Lạp là CH Czech thực ra cũng không quá mạnh, trận thua tan nát trước người Nga đã bộc lộ nhiều điểm yếu của đội bóng từng giành ngôi Á quân châu Âu năm 1996. Mặc dù vậy, khi đã bị dồn vào thế chân tường thì CH Czech sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, đặc biệt là khi đêm nay họ lại chỉ phải chạm trán với một Hy Lạp có hàng phòng ngự đang bị thủng lỗ chỗ vì nạn chấn thương và thẻ phạt. Trong quá khứ, Hy Lạp mới thắng được 1 nhưng lại để thua đến 5/7 lần giáp mặt với CH Czech. Đêm nay, đội bóng xứ pha lê sẽ lại một lần nữa khiến con mồi ưa thích của họ phải ôm hận?

Thông tin lực lượng

Hy Lạp: Avraam Papadopoulos chấn thương đầu gối, Giorgos Fotakis đau đùi, Sokratis Papastathopoulos bị treo giò. 

CH Czech: Không gặp vấn đề về lực lượng.

Đội hình dự kiến

Hy Lạp: Chalkias, Torossidis, Papadopoulos, Malezas, Holebas, Maniatis, Katsouranis, Karagounis, Salpingidis, Gekas, Samaras.

CH Czech: Cech, Gebre Selassie, Kadlec, Hubnik, Sivok , Hubschman, Rosicky, Plasil, Pilar, Jiracek, Baros.
 
Theo Bongdapro

Ý kiến của bạn