“Hủy diệt” Portsmouth, Chelsea vào vòng 4 Carling Cup

Văn hóa – Giải trí
Với Chelsea,tham dự giải nào là muốn đá để giành cúp giải đó. Carling Cup cũng là một mục tiêu, và với quyết tâm có thừa họ đã tàn sát đội chủ sân Fratton Park với 4 bàn không gỡ.

Với Chelsea,tham dự giải nào là muốn đá để giành cúp giải đó. Carling Cup cũng là một mục tiêu, và với quyết tâm có thừa họ đã tàn sát đội chủ sân Fratton Park với 4 bàn không gỡ.

Ở cuộc đụng độ gần nhất trong ngày khai mạc Premier League, Chelsea cũng dễ dàng vượt qua Portsmouth với cùng tỷ số, chỉ khác là lần đó diễn ra trên sân nhà Stamford Bridge..

Không phải quá khó khăn trong việc lựa chọn đội hình, HLV Scolari đã tung một giàn cầu thủ tinh nhuệ vào tham chiến với đội chủ nhà Portsmouth. Chỉ duy nhất một sự thay đổi đó là hậu vệ Ivanonic (người Serbia) đá ở vị trí Bosingwa vừa gặp chấn thương.

Lampard góp công trong trận thắng oanh liệt trước Portsmouth

Bên phía chủ nhà Portsmouth, biết được khả năng có hạn của mình nên HLV Harry Redknapp cũng chẳng dại gì mà sử dụng lực lượng mạnh nhất khi ông cất Defoe, Traore vàDiarra ở ngoài.

Dù đội hình mạnh được ra sân ngay từ đầu, nhưng cũng phải đến phút 36, tỷ số mới được mở trên chấm 11m.

Trong một pha tấn công của Chelsea, Ballack có bóng trong vòng cấm địa, hậu vệ Belhadj của Portsmouth luống cuống phạm lỗi vàtrọng tài S. Bennett không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Lại là Lampard dễ dàng hạ gục thủ môn James, 1-0 cho Chelsea.

Phút 45, Chelsea tiếp tục có được bàn thắng thứ 2. Từ đường chuyền cực kỳ thuận lợi của SalomonKalou, Malouda với pha xử lý bóng điệu nghệ rồi thưc hiện cú sút trong vòng cấm, bóng đi căng và hiểm đã đánh bại thủ môn James.

Ballack chia vui cùng Lampard. Ảnh: AP

Trong trận đấu này, dù bên phía đội khách chơi thong thả nhưng mỗi khi họ tấn công là mỗi lần khung thành của đội Portsmouth chao đảo. Đặc biệt, ở trận đấu này người chuyền bóng chính xác và tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội ghi bàn là Salomon Kalou.

Phút 49, một lần nữa Kalou chuyền bóng chính xác cho Lampard ghi bàn thắng thứ 2 cho riêng mình. Đây cũng là cú đúp đầu tiên của tiền vệ người Anh trong mùa giải.

Trong một ngày đẹp trời, Kalou đã chơi một trận xuất sắc, khi anh tạo ra vô số cơ hội cho đồng đội ghi bàn, rồi tự mình ghi bàn giúp cho đội bóng thủ đô có một trận thắng oanh liệt.

Phút 64, nhận được đường chuyền của hậu vệ Branislav Ivanovic, Kalou đã khép lại một ngày thi đấu thành công bằng việc tự thưởng cho mình một bàn thắng.

Salomon Kalou (trái) chơi rất ấn tượng ở trận đấu này. Ảnh:AFP

Những phút cuối của hiệp 2, HLV Scolari bắt đầu rút những con bài quan trọng của mình như Ballack, Lampard rồi Drogba ra khỏi sân, nhường chỗ cho Ferreira và 2 cầu thủ trẻ Di Santo, Scinlair.

Với chiến thắng đậm đà, Chelsea đã nhường lại thế trận cho chủ nhà Portsmouth, nhưng do không còn động lực thi đấu, các cầu thủ chủ nhà đành nhận thất bại nặng nề này, và vui vẻ rời khỏi cuộc chơi của Carling Cup mùa giải năm nay.

Như vậy sau khi 3 đại gia của bóng đá Anh lọt vòng 4 trước đó một ngày, thì hôm nay đến lượt Chelsea cũng hội tụ, hứa hẹn sẽ có nhiều kịch tính ở vòng sau.

Đội hình thi đấu:
Portsmouth: James, Johnson; Pamarot; Distin; Hreidarsson - Utaka; Mvuemba; Kaboul; Hughes (Wilson 80'); Belhadj (Traore 69') - Crouch (Kanu 69')

Chelsea: Cech, Ivanovic; Terry; Alex; Bridge - Belletti; Ballack (Ferreira 69'); Lampard (Sinclair 74'); Kalou; Malouda; - Drogba(Di Santo 79')

Kết quả vòng 3 Carling Cup, rạng sáng 25/9:

Aston Villa 0-1 Queens Park Rangers
Stewart 58'

Brighton & Hove Albion 2-2 Manchester City (pen 5-3)
Murray 89'; Anyinsah 95' - Fernandes 64'; Ireland 108'

Blackburn 1-0 Everton
Olsson 10'

Portsmouth 0-4 Chelsea
Lampard pen 36', 49'; Malouda 45'; Kalou 64'

Ipswich 1-4 Wigan
Walters 61' - Cattermole 52'; Kapo 64'; Scharner 70'; Camara 90'

Newcastle 1-2 Tottenham
Owen 90' - Pavlyuchenko 62'; O'Hara 66'

Theo VTC


Ý kiến của bạn