Hụt mà mừng

Xã hội
- Sau mừng hụt thường là sự buồn tiếc chứ chả ai như bác thấy hụt mà mừng cả! - Theo kế hoạch thì cuối tháng 7 này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được xem các cầu thủ CLB Manchester United chơi trên sân nhà mình với cầu thủ của mình. Nhưng...

- Sau mừng hụt thường là sự buồn tiếc chứ chả ai như bác thấy hụt mà mừng cả!

- Theo kế hoạch thì cuối tháng 7 này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được xem các cầu thủ CLB Manchester United chơi trên sân nhà mình với cầu thủ của mình. Nhưng...

- Thế mà cứ tưởng bác mê bóng đá lắm! Không được xem M.U thi đấu (dù là giao hữu) với cầu thủ mình mà lại thấy mừng!

- Nhưng họ yêu cầu là đưa đón các thành viên của đoàn bóng đá Manchester United lên đến cả trăm người với các điều kiện ăn, nghỉ thuộc hàng năm sao phải được đáp ứng.

- Thì mời họ và cả nhà họ sang ta du lịch miễn phí cũng có sao miễn là cầu thủ ta được cọ xát, người hâm mộ ta được mãn nhãn...

- Ngoài ra, "điểm mấu chốt" là mức phí ra sân phải trả cho M.U là 2 triệu euro, đây là con số từng được chính Pro Events đặt ra khi VFF bày tỏ ý định mời đội bóng lừng danh của Anh trước đây.

- Hả?

- VFF đề nghị giảm một nửa phí ra sân cũng không xong...

- Nghĩa là 1 triệu euro? Nước mình đâu có giàu...

- Đâu phải tiền từ ngân khố quốc gia mà là tiền từ doanh nghiệp tài trợ, tiền bán vé... Chắc 1 triệu euro mà xong thì...

- Tiền nào chả là tiền của dân! Chúng ta đang thực hành tiết kiệm mà lại khuyến khích một số "dân" vung tiền ra mua vé giá cao vậy sao? Doanh nghiệp có tiền nếu lo cho người nghèo, hơn nữa có tác dụng quảng bá thương hiệu hơn hay là đổ vào một trận cầu dù với câu lạc bộ MU lừng danh?

Hai Phiếm cười ha hả:

- Cũng may mà MU không "hạ giá". Hóa ra hụt mà mừng!

           Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn