Đến rồi đi cũng chỉ là một hành trình, nhưng đây là hành trình đặc biệt, bởi nẻo về nơi đó đã được gắn kết, tiếp nối bằng nhịp cầu từ tâm và những ân tình sâu nặng.
Những buổi sáng tinh mơ thức dậy từ lúc 4 giờ, rong ruổi trên những cung đường gập ghềnh khi trời còn tờ mờ sáng, di chuyển hàng trăm cây số để đến được điểm khám trên những sườn đồi. Có những buổi khám xuyên trưa, từng bữa ăn vội vã vì bà con vẫn đang chờ, nhưng không một ai cảm thấy mệt mỏi, vì hạnh phúc của người thầy thuốc là được sẻ chia với bà con còn gặp nhiều khó khăn.
Xin cảm ơn tất cả những thành viên đoàn – những người đã đóng góp vô cho sự thành công của chuyến đi. Cảm ơn các ban ngành đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tốt nhất cho đoàn. Nhiều tổ chức, cá nhân đã mang đến những phần quà tuy không lớn, nhưng nặng nghĩa đồng bào.
Giữa những ngày giá lạnh buổi lập đông, những chiếc áo blouse trắng của các y, bác sỹ, điều dưỡng BV Chợ Rẫy đã làm ấm lại lòng người sau từng cơn lũ đi qua mảnh đất miền Trung. Tình đất, tình người nơi đây dường như còn neo lại biết bao lời hẹn, để mọi người nhớ thương, tìm về…