Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12: Niềm tin để đi tiếp...

Tin nóng y tế
Họ là những con người, những số phận khác nhau cùng mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Nhưng họ đã sống, vượt qua mặc cảm, kỳ thị của cộng đồng và vượt lên chính mình để sống tốt hơn, có ích hơn cho mình và cho xã hội...

Họ là những con người, những số phận khác nhau cùng mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Nhưng họ đã sống, vượt qua mặc cảm, kỳ thị của cộng đồng và vượt lên chính mình để sống tốt hơn, có ích hơn cho mình và cho xã hội...

15 thí sinh - 15 bông hoa bước ra sân khấu của cuộc thi Dấu cộng duyên dáng 2010 với những tà áo dài thiết tha yểu điệu cùng sự cổ vũ nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay của khán giả. Đặc biệt trong phần thi ứng xử, nhiều câu trả lời rất khúc triết, dí dỏm và thông minh đã thu hút sự chú ý của khán giả. Khi trả lời câu hỏi: "Bạn suy nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng bị nhiễm HIV là chấm dứt tất cả?" thí sinh Nghiêm Thị Lan (Thái Bình) đã rất tự tin trả lời: "Bản thân tôi là người nhiễm HIV đã 10 năm nay. Nhưng tôi vẫn xinh đẹp, duyên dáng và khỏe mạnh. Và chúng tôi có thể sống 10 năm, 20 năm và hơn thế nữa nếu được cảm thông, chia sẻ và hỗ trợ từ cộng đồng...". Thật xúc động và xứng đáng khi Nghiêm Thị Lan đã đoạt danh hiệu Người có câu trả lời hay nhất.

Chung kết cuộc thi Dấu cộng duyên dáng 2010.

Trần Thị Huệ (Hà Nam), người đoạt vương miện hoa hậu tâm sự, cô đến với cuộc thi này còn là để thúc đẩy các chị em khác cũng có nghị lực và tự tin như mình và dám chấp nhận những khó khăn sẽ phải đối mặt.

15 thí sinh, mỗi người đều có một hoàn cảnh, một số phận và họ phải trải qua những biến cố lớn trong cuộc sống. Họ là những con người chân chất, bình dị. Bởi vậy khi tham gia cuộc thi có lúc họ còn rất vụng về, lúng túng và cả ngượng nghịu nữa. Nghệ sĩ Lê Khanh, thành viên Ban giám khảo chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi thấy hình ảnh đầu tiên bước chân của các em ra sân khấu. Các em còn vụng về, còn chới với như sắp ngã... Nghị lực phi thường đã giúp các em vượt qua và chứng minh mình đẹp hơn lên mỗi ngày, giúp mọi người xung quanh xóa đi những ngăn cách của những người sống chung với HIV/AIDS, những thành viên trong cộng đồng và xã hội".

Trước khi diễn ra cuộc thi tôi vẫn còn nghe đâu đó trong khán phòng những lời bình luận, những tiếng xì xào này nọ... và không ít người đến xem cuộc thi vì tò mò, xem người nhiễm HIV như thế nào? Nhưng giờ thì khác hẳn. Chị Mai Anh - một khán giả cho biết: Tôi rất khâm phục họ bởi họ là người có HIV và họ tự tin nói ra điều đó. Tôi cũng rất khâm phục về sắc đẹp và sự khỏe mạnh của các chị. Thông qua cuộc thi này tôi muốn xã hội có cái nhìn tích cực hơn và có sự hỗ trợ nhiều hơn nữa để cho những người sống chung với HIV tự tin và được đóng góp nhiều hơn.

Sự xuất hiện của các chị còn là bằng chứng xúc động chứng minh rằng HIV không phải là hết và chương trình điều trị tư vấn, hỗ trợ chăm sóc thật sự có hiệu quả. Sự có mặt của các chị trong đêm liên hoan không chỉ là nghị lực của chính các chị mà còn là sự yêu thương ủng hộ của người thân, xã hội. 

Với Trần Thị Huệ khi nhận vương miện hoa hậu, nhiều người trước đây không biết chị nhiễm HIV, nay biết nhưng họ không kỳ thị mà ngược lại họ đến chia sẻ, động viên một cách vui vẻ. “Dường như họ đón nhận niềm vui này còn hơn cả chính bản thân em” - Huệ chia sẻ sau cuộc thi.

Không chỉ đẹp về hình thể, tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi đều đã có trong tay mình danh hiệu quan trọng nhất đó là sự tự tin, sự yêu mến của khán giả và niềm tin để bước vào những chặng đường tiếp theo trong cuộc sống...          

Thu Hương


Ý kiến của bạn