Hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Những tomboy độc, lạ của nhạc Việt

07-03-2016 13:37 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Trong lúc thị trường nhạc Việt còn khá nhộn nhạo và chưa thể định hình con đường chuyên nghiệp để phát triển thì người ta vẫn nhìn thấy những điểm sáng le lói. Đồng ý âm nhạc không thể tách rời yếu tố thương mại, nhưng giá trị nghệ thuật mới mang lại một nền tảng bền vững đối với các nghệ sĩ. Trên bầu trời V-pop “loạn” các ngôi sao, các người đẹp đi hát thì vẫn còn những nghệ sĩ mộc mạc, đang theo đuổi nghệ thuật chân chính.

Độc, lạ như Vũ Cát Tường

Nếu xu hướng nghệ sĩ trẻ tự sáng tác, tự biểu diễn chính ca khúc của mình đang trở nên thịnh hành và phổ biến thì Vũ Cát Tường chắc chắn là nhân tố điển hình. Chỉ trong vòng 3 năm, cô gái trẻ này đã có trong tay số lượng fan khổng lồ ở đủ mọi lứa tuổi, và trên hết, số khán giả nam và nữ yêu thích “hiện tượng” này là ngang nhau. Vũ Cát Tường đã để lại những ấn tượng tốt với khán giả bởi sự giản dị trong phong cách và bởi chính những sáng tác ngọt ngào của cô. Tuy tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ nhưng Vũ Cát Tường sớm định hướng đi riêng cho mình trong âm nhạc. Cô không tự phân định đối tượng khán giả mà muốn để khán giả tự cảm nhận từ các sáng tác riêng của mình. Không giống như các ca sĩ đồng trang lứa, Vũ Cát Tường ra sản phẩm rất dè dặt và cẩn trọng. Cô cũng chưa bao giờ làm MV hay khuếch trương tên tuổi ồn ào.

Không cần phải tham gia truyền hình thực tế hay tạo scandal, các nghệ sĩ trẻ vẫn có thể đến được với công chúng bằng cách không ngừng sáng tạo và sống hết mình với đam mê âm nhạc.

Sự nổi tiếng đến với Vũ Cát Tường rất đỗi tự nhiên. Dù chỉ xuất hiện với vai trò người đệm đàn cho Trúc Nhân thể hiện ca khúc Đông trong liveshow của cuộc thi The Voice 2012, Cát Tường vẫn khiến không ít người phải chú ý. Ngay sau tiết mục ấn tượng này, Đông trở thành bản hit được khán giả đón nhận. Thành công từ bài hát đã đưa Vũ Cát Tường tới gần hơn với công chúng, tạo động lực cho cô bước vào The Voice 2013 và nằm trong top 4 thí sinh chung cuộc. Giữa một “rừng” nhạc sĩ, ca sĩ trẻ của showbiz Việt, Vũ Cát Tường nổi bật bởi bản thân cô đã là một cá tính khác biệt. Trong đám đông nghệ sĩ, nhiều người dễ dàng nhận ra cô bởi vẻ tomboy không lẫn vào đâu với mái tóc cắt ngắn, đóng bộ vest lịch lãm và chiếc kính cận thời trang. Còn trong âm nhạc, Vũ Cát Tường có đầy đủ sự tinh tế và nhanh nhạy cùng cảm xúc. Mới đây nhất, ngày 20/2/2016, Vũ Cát Tường lại tỏa sáng cùng giải Vàng của chương trình VTV - Bài hát tôi yêu.

Đến với âm nhạc vì niềm vui

Tiên Tiên đang là cái tên gây chú ý trên cộng đồng mạng và công chúng yêu nhạc. Sáng tác của cô chưa nhiều, nhưng luôn nhận được sự yêu mến của khán giả. Một trong số đó là bản hit Giữ em đi do Thùy Chi thể hiện. Ban đầu, Giữ em đi được sử dụng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim truyền hình Mùa oải hương năm ấy. Tuy nhiên, ngay khi bộ phim phát sóng, sáng tác của Tiên Tiên đã chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả. Tiên Tiên sinh năm 1991 và đang theo học tại trường Soul Academy của Thanh Bùi. Cô gái có vẻ ngoài tomboy và mái tóc xù dễ thương đến với âm nhạc rất tình cờ. Tiên Tiên cho hay, cô từng bị trầm cảm và luôn tự nhốt mình trong phòng chỉ để đọc sách và chơi guitar. Với cô, âm nhạc lúc đó không chỉ là sở thích mà còn là nơi giải tỏa những suy nghĩ, cảm xúc chất chứa trong lòng.

Theo nhận xét của người trong nghề, Tiên Tiên hát phiêu, thoải mái, không bị gò bó và có một chất giọng rất riêng. Chỉ cần cô ấy cất giọng là rất nhiều người có thể nhận ra. Đây là một lợi thế của Tiên trong việc chinh phục khán giả và khiến họ nhớ tới mình. Theo nghệ sĩ Thanh Bùi, nền âm nhạc Việt Nam hiện nay có quá ít những nghệ sĩ có thể tự sáng tác, hát với chính cảm xúc của mình và lôi cuốn được khán giả. Tiên là một ca sĩ tuyệt vời bởi những cảm xúc thật mà cô ấy mang vào các ca khúc.

Độc đáo lối đi riêng

Xuất hiện không nhiều trên mặt báo, cũng chưa bao giờ bị scandal bủa vây, cô ca sĩ - nhạc sĩ tài năng Lê Cát Trọng Lý chọn cho mình con đường có vẻ không giống ai. Năm 2008, Lý làm nên “hiện tượng” bằng ca khúc Chênh vênh, cũng là sáng tác đầu tay. Cô đã đoạt giải ca khúc tháng, rồi năm của chương trình Bài hát Việt và thêm giải Nhạc sĩ trẻ triển vọng. Không cần phải cầu kỳ với vũ đoàn, không cần phải dàn nhạc ầm ĩ, chỉ với cây guitar thô mộc, Lê Cát Trọng Lý đã khiến người nghe đồng cảm.

Kể từ đó, cô liên tục gặt hái thành công theo cách lặng lẽ, không màu mè, bóng bẩy. Những ca khúc nổi tiếng của cô ca sĩ này là Thương tâm, Chênh vênh, Thương, Nhiều người ôm giấc mơ,... Nhạc của Lý không phải ai cũng thích, cũng có thể nghe hiểu được, vì nó triết lý, sâu sắc  nhưng một khi đã nghe thì sẽ “ghiền”. Lê Cát Trọng Lý cũng giản dị, hồn nhiên từ phong cách ăn mặc lẫn trên sân khấu ca nhạc. Lý thường chỉ ngồi trên cao ôm cây đàn guitar và hát, như một người kể chuyện bằng âm nhạc, thả vào không gian những giai điệu mộc mạc, không vũ đạo tưng bừng.


Việt Sơn
Ý kiến của bạn