- Riêng mục Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam dù chưa có thẻ hội viên, mới có quyết định kết nạp nhưng đã bị Hội xóa tên. Không biết các mục danh xưng khác thế nào.
- Quả là dư luận đang rất hoài nghi về các chức danh của ông này như “nhà báo quốc tế”, thạc sĩ luật học, tiến sĩ danh dự Đại học Leeds, Vương quốc Anh và Tổng biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế.
- Đại học Leeds, Vương quốc Anh đã thông báo trong danh sách “Tiến sĩ danh dự” không hề có tên ông này. Tiến sĩ danh dự về ngôn ngữ học như ông ta nói lại càng không có một ai.
- Khi phóng viên báo chí hỏi và muốn biết thêm về các công trình tiêu biểu đăng trên tạp chí, Hiệp hội Đối ngoại châu Âu đã đề xuất và được Trường đại học Leeds cấp bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành “Ngôn ngữ học” cho mình, ông này lặng im.
- Lại còn có chuyện ngày 8/5, Học viện Cảnh sát nhân dân khẳng định không gửi lẵng hoa chúc mừng và cũng không có đại diện tham dự trong lễ tri ân của ông tại Trường THPT Nghi Lộc III (Nghệ An) như báo chí nêu trước đó.
- Tức là có chuyện thuê người đại diện giả mạo để “làm hình ảnh” chứ còn gì nữa.
- Xã hội giờ tỉnh rồi. Người ta xem ai làm được gì cụ thể cứ không lóa mắt vì bằng cấp.
Hai Phiếm phì cười:
- Trước đây đã có người tự xưng là “Nhà khoa học thế giới”, giờ lại thêm “nhà báo quốc tế”. Không khéo rồi đây sẽ có nhà văn quốc tế, bác sĩ kỹ sư quốc tế, nông dân quốc tế...
- Nhà bợm bãi cỡ quốc tế thì có thật!