Huấn luyện viên tranh nhau “cậu bé tóc xoăn” ở Giọng hát Việt nhí

29-06-2014 14:00 | Văn hóa – Giải trí

Trở thành tâm điểm của tập 2 Giọng hát Việt nhí được phát sóng vào tối qua (28/6), cậu bé đa tài Hoàng Anh đã khiến các huấn luyện viên đứng ngồi không yên và liên tục tranh nhau thuyết phục về đội của mình.

Trở thành tâm điểm của tập 2 Giọng hát Việt nhí được phát sóng vào tối qua (28/6), cậu bé đa tài Hoàng Anh đã khiến các huấn luyện viên đứng ngồi không yên và liên tục tranh nhau thuyết phục về đội của mình.

Nếu như tập đầu tiên của vòng Giấu mặt ở tuần trước, khán giả đã dành những tình cảm đặc biệt của mình cho cô bé khiếm thị Ngọc Anh thì tập thứ 2 vào tối qua, không ít người xem đã “phát sốt” vì sự đáng yêu của cậu bé tóc xoăn có gương mặt giống Hàn Quốc tên Hoàng Anh.

Xuất hiện cuối cùng và cũng là tiết mục “đinh” của tập thứ 2, Hoàng Anh trở thành nhân vật khiến các huấn luyện viên “đứng ngồi không yên” và liên tục ra sức chiêu dụ cậu bé đa tài này về đội của mình. Với ca khúc Hơ Ren lên rẫy cùng nhịp điệu sôi động và mạnh mẽ, Hoàng Anh đã thực sự chinh phục các giám khảo ngay từ khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, khiến cả 4 huấn luyện viên đều phải xoay chiếc ghế đỏ lại với mình.

Hoàng Anh khiến người xem không ngừng cổ vũ bởi khả năng hát hay nhảy giỏi của mình
Hoàng Anh khiến người xem không ngừng cổ vũ bởi khả năng hát hay nhảy giỏi của mình

Không chỉ sở hữu chất giọng hay, cao và khỏe, Hoàng Anh còn đặc biệt có năng khiếu ở khoản nhảy múa. Cậu bé đã làm cho các khán giả xem trực tiếp ở trường quay không thể ngồi yên và đã đứng dậy hò reo, cổ vũ cho phần trình diễn “chuyên nghiệp” của mình. Những động tác vũ đạo điêu luyện được cậu bé kết hợp trong bài hát đã nhận được liên tục những tràng pháo tay tán thưởng của người xem.

Không cần đợi lâu, các huấn luyện viên ngay khi xoay ghế lại đã lập tức bị cuốn hút bởi anh chàng nhí tóc xoăn đến từ Hải Phòng này. Thậm chí, Lam Trường và Cẩm Ly đã không ngại “đấu khẩu” với nhau để tranh giành bằng được cậu bé đáng yêu này. Trong khi đó, vợ chồng đội “Giang - Hồ” lại có cách dụ dỗ rất đặc biệt khi nhạc sỹ Hồ Hoài Anh cầm quạt lên cả sân khấu để quạt mát cho Hoàng Anh. Và rất may, chiêu dụ dỗ này đã phát huy tác dụng khi cậu bé quyết định về với đội của nhà “Giang – Hồ” trong ánh mắt đầy tiếc nuối của ca sỹ Cẩm Ly - Lam Trường.

Chiêu dụ bằng quạt của Hồ Hoài Anh đã phát huy tác dụng khi sở hữu được thí sinh nặng ký này
Chiêu dụ bằng quạt của Hồ Hoài Anh đã phát huy tác dụng khi sở hữu được thí sinh nặng ký này

Ngoài tiết mục “gây sốt” của Hoàng Anh, tập phát sóng thứ 2 của Giọng hát Việt nhí còn quy tụ những gương mặt nổi bật khác như cậu bé Minh Tài, ngọt ngào và sâu lắng trong ca khúc mang âm hưởng dân ca Còn thương rau đắng mọc sau hè. Không khó để dự đoán rằng, dòng nhạc sở trường của cậu bé hoàn toàn phù hợp với nữ ca sỹ Cẩm Ly và với chiếc ghế duy nhất của nữ huấn luyện viên này xoay lại, Minh Tài đã trở thành thành viên tiếp theo về với đội nhà chị Tư.

Cậu bé dân ca Minh Tài chinh phục Cẩm Ly bằng chất giọng ngọt ngào
Cậu bé dân ca Minh Tài chinh phục Cẩm Ly bằng chất giọng ngọt ngào

Bên cạnh đó, tiết mục mở màn cho tập 2 với phần thể hiện ấn tượng của thí sinh Danh Nam cùng ca khúc hit của nam ca sỹ nổi tiếng Adam Lambert - What do you want from me, cũng đã khiến các huấn luyện viên phấn khích không kém. Cuối cùng, cậu bé đã đồng ý chọn Lam Trường làm thầy giáo của mình. Tương tự, Cẩm Ly cũng sở hữu thêm một cô bé có cái tên giống với ca sỹ Phương Thanh, người đã khiến Cẩm Ly không thể kìm nén được sự xúc động của mình khi nghe cô bé trình bày ca khúc ý nghĩa Nơi ấy con tìm về.

Danh Nam mở màn ấn tượng ở tập 2 và trở thành học trò của đội Lam Trường
Danh Nam mở màn ấn tượng ở tập 2 và trở thành học trò của đội Lam Trường
Phương Thanh khiến Cẩm Ly xúc động với ca khúc
Phương Thanh khiến Cẩm Ly xúc động với ca khúc Nơi ấy con tìm về

Nhìn chung, tập 2 của vòng Giấu mặt đã mang đến cho khán giả những tiết mục đa sắc màu với sự phong phú trong thể loại nhạc mà các tài năng nhí lựa chọn. Sự tranh đua của các huấn luyện viên cũng quyết liệt hơn trong việc giành giật thí sinh nặng ký về đội mình. Tuy nhiên, một trong những điểm khiến người xem chưa thấy trọn vẹn ở chương trình là vai trò dẫn dắt của MC. Hy vọng ở những tập sau, sự thay đổi để phù hợp với không khí của một cuộc thi dành cho thiếu nhi sẽ được MC chú ý hơn.


Ý kiến của bạn