Hợp lòng dân thì cứ làm!

Xã hội
- Chính phủ đã đồng ý để Liên bộ ký Thông tư điều chỉnh giá một số dịch vụ y tế...

- Chính phủ đã đồng ý để Liên bộ ký Thông tư điều chỉnh giá một số dịch vụ y tế...

- Quá đúng vì việc điều chỉnh giá viện phí dựa trên quan điểm “thực hiện có lộ trình việc xóa bỏ bao cấp qua dịch vụ, tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ y tế” của Đảng và Nhà nước.

- Thế nhưng người nghèo thì sao nhỉ?

- Yên tâm đi, Nhà nước sẽ đảm bảo kinh phí cơ bản cho toàn dân khám, chữa bệnh trong đó có người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi… Đồng thời, Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo.

- Nhưng Nhà nước cũng... nghèo?

- Thì từ năm 2012, Bộ Y tế sẽ thảo luận với các nhà tài trợ trong và ngoài nước dành một nguồn kinh phí để đầu tư mua thẻ bảo hiểm y tế cho những đối tượng cần quan tâm, cùng với nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng đặc biệt trong xã hội, đảm bảo tiến tới lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Hai Phiếm phấn khởi lắm:

- Có thế chứ! Bệnh viện cũng là một cơ sở dịch vụ đặc biệt nên phải được tính đúng, tính đủ chi phí để có điều kiện phát triển, mở rộng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chứ. Cuối cùng thì dân vẫn được thụ hưởng.

- Bộ Y tế cũng đang xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Đề án về lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, trong đó đề xuất nâng mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình từ 30% lên 50% hoặc 60% từ năm 2013 để giảm bớt khó khăn và huy động các đối tượng này tham gia BHYT.

- Bác cho tôi mượn cái “alô” để tôi gọi về báo cho bu cháu mừng!

- Cần gì alô. Chuyện này công khai minh bạch, toàn dân phấn khởi, có khi bác gái biết trước cả bác ấy!

- Việc gì hợp lòng dân thì cứ làm, cần gì phải lăn tăn nhỉ?!          

       Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn