Họp! Họp! Họp!

Xã hội
SKĐS - Cứ nói phải tiết kiệm, giảm xe công nhưng không trong cuộc thì làm sao biết cán bộ làm việc vất vả thế nào?

Hai Phiếm mủm mỉm:

- Cứ nói phải tiết kiệm, giảm xe công nhưng không trong cuộc thì làm sao biết cán bộ làm việc vất vả thế nào?

- Xe công sẽ thay được công việc của cán bộ?

- Thì TP.HCM vừa xin mua thêm xe công với lý do sở, ban, ngành nào cũng  phải chia nhau đi họp quá nhiều. Cán bộ ta vốn nghèo, không có xe công phải đi xe ôm hay xe buýt tới nơi họp, hoặc mệt hoặc muộn làm sao nắm được những chủ trương với chỉ đạo?

- Tưởng công việc thực hiện tại công sở, có gì đã có điện thoại, công văn…

- Họp là để bàn bạc, quán triệt! Như ở Tiền Giang chỉ trong 121 ngày làm việc đã phải họp đến 130 lần…

- Vâng! Thế nên chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh này nhiều năm nay luôn tụt mới trớ trêu. Hiện chỉ còn đứng trên Cà Mau ở ĐBSCL thôi đấy. Trong khi Đồng Tháp ngay gần đó trong 5 năm liên tục luôn đứng top 5 về PCI chủ yếu nhờ... giảm họp.UBND tỉnh này đã giảm 30% số cuộc hội họp để lãnh đạo có nhiều thời gian đi cơ sở để tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để giải quyết, tháo gỡ từng điểm nghẽn.

- So thế mà cũng so! Ngày trước cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường từng than ông không đủ cấp phó để đi họp cơ đấy!

- Nếu lãnh đạo tin cấp dưới và tin vào chính mình thì cần họp nhiều làm gì! Khi không quyết đoán mới phải họp nhiều để “thống nhất”, có sao thì lỗi thuộc về… ý kiến tập thể!

- Tuyệt! Hay thì tại do chỉ đạo, dở thì do tập thể thống nhất! Hoan hô họp!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn