Hong... thơ

Xã hội
Trên đường Bưởi (đoạn đối diện số nhà 100 đường Bưởi, Hà Nội) có một quán trà đá khá lạ, chủ quán kiêm xe ôm và... nhà thơ.
Trên đường Bưởi (đoạn đối diện số nhà 100 đường Bưởi, Hà Nội) có một quán trà đá khá lạ, chủ quán kiêm xe ôm và... nhà thơ. Độc đáo hơn khi thơ của ông không phải in lên báo, lên mạng, hoặc ra thành sách, mà nó được viết ra mặt sau của những tấm vải bố, băng - ­­rôn cũ... rồi phơi lên dây như phơi quần áo, để dành tặng mọi người qua lại có dịp... thưởng thức. Mỗi tấm vải là một bài thơ trải dọc cả một đoạn đường. Người dân gần đó cho biết, ngày trước mưa nắng ông còn cất đi, nhưng giờ thì chả buồn cất nữa. Chủ quán, “nhà thơ” cho rằng, vì cuộc sống còn nhiều khó khăn nên muốn người khác đọc thơ của mình thì đành phải làm vậy. Chẳng biết nên khen hay chê, nhưng kể cũng đáng suy nghĩ lắm thay.

Ảnh và bình: Thu Đông


Ý kiến của bạn