Hôn là xấu?!

Xã hội
Thế là lễ hội hôn nhau có thể diễn ra ở Hải Phòng đã được (hay bị) Sở VH,TT&DL Hải Phòng từ chối cấp phép vì “không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam,

Thế là lễ hội hôn nhau có thể diễn ra ở Hải Phòng đã được (hay bị) Sở VH,TT&DL Hải Phòng từ chối cấp phép vì “không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, dễ gây phản cảm với khán giả, ảnh hưởng không tốt tới dư luận”. Hóa ra hôn nhau là chuyện xấu!!!

Mà hôn nhau là phản cảm theo tiêu chí đạo đức của các vị có quyền ở thành phố Hoa phượng đỏ này thôi chứ nhiều nơi khác trên đất nước ta, chuyện hôn tập thể (đôi nào hôn trong phạm vi đôi ấy chứ không phải hôn lung tung) đa thành chuyện sinh hoạt bình thường. Năm 2008, ở Lâm Đồng, trong ngày 14/2 có lễ hội hôn tập thể tại thung lũng Tình yêu. Năm 2009, cũng trong dịp Lễ tình nhân, TP.HCM tổ chức cho 500 cặp tình nhân tham gia hôn nhau cùng lúc trong chương trình Dạ tiệc tình nhân. Đêm giao thừa năm Canh Dần 2010, tại Hội An (Quảng Nam), chính quyền tổ chức lễ hội hôn nhau cho 1.000 đôi nam nữ tại Quảng trường sông Hoài và khu vườn tượng thật lãng mạn. Ngay trong năm nay, tối 13/2 vừa qua, tại cầu Ánh Sao (Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM) đa diễn ra chương trình Đêm Valentine thế kỷ. Trong chương trình, 100 cặp đôi đa hôn nhau để 10 nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Việt Nam ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu. Sau đó, những bức ảnh này đa được chọn để trưng bày tại Nhà văn hóa Thanh niên, trên bức tường Valentine thế kỷ vào ngày hôm nay 14/2. Tất cả những lễ hội hôn tập thể trên đâu có phản cảm, “ảnh hưởng không tốt tới dư luận” mà trái lại, thật đẹp, trong sáng, được dư luận đồng tình và hoan nghênh.

Không hiểu sao Hải Phòng lại cấm hôn. Vấn đề không phải là cấp phép hay không cấp phép mà là chuyện thiếu thống nhất trên cả nước trước một sinh hoạt văn hóa. Việc không cấp phép chứng tỏ chuyện được hay không được tổ chức sự kiện nào đấy không phải căn cứ theo pháp luật mà theo cảm tính thích hay không thích của người có trách nhiệm quản lý địaàn. Vậy “thuần phong mỹ tục” theo quan niệm của Hải Phòng là gì? Phải chăng các cụ xưa không hôn ở chỗ đông người và không giống các cụ là không có thuần phong mỹ tục? Theo logic này không khéo dân Hải Phòng phải mặc áo the, váy tứ thân hết cho đúng với thuần phong!

Chuyện hôn nhau là xấu, vệ sinh bậy ngoài đường là bình thường từ lâu đa được dân ta nói đến với thái độ hài hước. Không ngờ chuyện hài hước này lại lặp lại ở một thành phố lớn. Hài hước hơn, khu nghỉ mát Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng cũng được dư luận đồn thổi như một nơi vui vẻ, tươi mát nổi tiếng, không biết các vị ở Sở VH,TT&DL Hải Phòng đa có lần nào tìm đến để nghiên cứu “thuần phong mỹ tục” ở đây để có những động thái chấm dứt “ảnh hưởng không tốt tới dư luận”?

Văn hóa là một phạm trù rộng lớn đoi hỏi sự hiểu biết phong phú, gắn truyền thống với thực tiễn để tạo ra được bản sắc và sự phát triển bảo đảm tính dân tộc và hiện đại. Quản lý văn hóa thật khó lắm thay!

Đức Trí

Ý kiến của bạn