Hai Phiếm bảo:
- Hóa ra làm lãnh đạo cũng mệt, đầy những mâu thuẫn trong công việc phải đau đầu lựa chọn...
- Chuyện gì?
- Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã trực tiếp đối thoại nhiều lần để giảm kinh phí duy tu, duy trì, cắt tỉa cây hoa, thảm cỏ từ 886 tỷ chỉ còn 178 tỷ, tiết kiệm được 708 tỷ.
- Thành phố tiết kiệm được 708 tỷ đồng mỗi năm là tốt chứ sao! Ít ra là túi tiền của dân bớt phải chi trả cho những công việc không cấp thiết.
- Nhưng có người bảo rằng cứ tiết kiệm đi để Hà Nội biến thành rừng với cỏ hoa mọc tùm lum…
- Toàn những thánh phán! Thành phố vẫn có 178 tỷ mỗi năm để Hà Nội không biến thành rừng đấy chứ. Những hoa cắm, đặt, trồng ở nhiều nơi rồi cây cắt tỉa hình này hình kia, không dở, nhưng bớt đi cũng không sao khi thành phố còn bao việc chi tiêu khác.
- Ờ…ờ…ờ…! Như chuyện bắn pháo hoa trong ngày lễ cũng cần nhưng chưa cấp thiết cũng có thể bỏ để dành vào việc khác.
- Hơn 700 tỷ đồng mỗi năm không nhỏ đâu.
- Đấy mới chỉ là cắt cỏ tỉa hoa, nếu soi nhiều việc khác chưa cấp thiết chắc còn tiết kiệm được khối tiền, gấp nhiều lần 700 tỷ kia.
- Tôi trân trọng những ai lo điều thiết thực cho dân. Bao giờ kinh tế khá thì chẳng những cắt cỏ tỉa hoa mà tượng đài, cổng chào cũng thoải mái làm, chẳng phản đối.
- Nếu chuyện này làm từ cả chục năm trước nhỉ!
- Ờ ờ,...