Ngày 11/5, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, sau hơn 70 giờ triển khai tìm kiếm xuyên ngày đêm, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy ông Triệu Chàn Tá (SN 1968) tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Tiến, xã Bắc Quang.
Theo thông tin ban đầu, trước đó Công an xã Bắc Quang nhận được tin báo của bà Phàn Mùi Mủi (SN 1958, trú thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang) về việc chồng bà là ông Triệu Chàn Tá đi vào khu vực rừng Nặm Ký từ khoảng 8h ngày 8/5 để tìm cây dược liệu nhưng đến tối cùng ngày vẫn chưa trở về, điện thoại mất liên lạc.
Khi rời nhà, ông Tá mặc áo màu vàng, quần ngố, mang theo quẩy tấu nhựa màu xanh, một con dao đi rừng, cơm nắm và dẫn theo một con chó màu đen.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ đưa ông Triệu Chàn Tá xuống núi sau khi tìm thấy người đàn ông này trong khu vực rừng sâu thuộc xã Bắc Quang. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.
Xác định vụ việc có tính chất cấp bách, Công an xã Bắc Quang đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Bắc Quang, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng các ban, ngành, đoàn thể và hàng trăm người dân địa phương tổ chức tìm kiếm quy mô lớn.
Hơn 300 người được huy động, chia thành nhiều tổ rà soát các khu vực rừng sâu, khe suối, hẻm đá. Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, rừng rậm, núi cao, thời tiết mưa lớn khiến đường trơn trượt, bùn lầy.
Đến chiều 11/5, lực lượng cứu hộ đã phát hiện ông Tá tại khu vực rừng phòng hộ thôn Tân Tiến. Dù trải qua nhiều ngày lạc trong rừng sâu, người đàn ông này chỉ có biểu hiện mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo.
Hiện lực lượng chức năng đang hỗ trợ đưa ông Tá xuống núi để kiểm tra sức khỏe và bàn giao cho gia đình chăm sóc.
