Hơn 100 du khách cầu cứu tại đảo Cô Tô

23-06-2014 11:03 | Thời sự

Nhiều đoàn khách du lịch đang mắc kẹt tại Cô Tô trong thời tiết mưa lớn vì chưa có tàu khứ hồi về đất liền.

Nhiều đoàn khách du lịch đang mắc kẹt tại Cô Tô trong thời tiết mưa lớn vì chưa có tàu khứ hồi về đất liền.

Nhiều hành khách đang có mặt tại đảo Cô Tô cho biết:

Chiều qua (21/6), họ mua vé tàu cao tốc của Công ty cổ phần du lịch tàu cánh ngầm Phúc Thịnh để ra đảo Cô Tô với giá vé 200.000 đồng/lượt/người.

Khi mua vé, hành khách đã hỏi mua luôn vé khứ hồi nhưng phía công ty không bán với lí do là 'cứ ra đảo sẽ bán sau'.

Chiều nay họ tìm mua vé để lên tàu thì không có. Hàng trăm khách du lịch đang phải đứng dưới mưa tìm tàu về cho kịp giờ làm việc ngày mai.

Du khách đứng đợi tàu dưới mưa lớn ở Cô Tô

Trao đổi với Dân trí, anh Trần Khánh Hòa (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết:

'Tôi đã gọi điện cầu cứu từ Sở Văn hóa và Du lịch (VH - DL) tỉnh đến lãnh đạo Công ty cổ phần du lịch tàu cánh ngầm Phúc Thịnh nhưng đều chưa có giải pháp'.

Đại diện thanh tra Sở VH - DL Quảng Ninh cho biết đã nhận được thông tin trên và đã yêu cầu lãnh đạo Phòng Văn hóa du lịch Cô Tô và Công ty Phúc Thịnh giải thích cho hành khách và báo cáo lại với Sở.

Ông Phạm Đình Bắc, Chủ tịch Hội đồng Công ty Phúc Thịnh xác nhận:

'Hiện trên đảo đang có mưa to, gió khá mạnh vì thế 5 chuyến tàu cao tốc của công ty chạy lúc 18h với năng lực chở thêm hàng trăm khách hàng đã không được cấp lệnh.

Nhiều hành khách tranh nhau lên tàu kém chất lượng để về đất liền trong điều kiện mưa lớn

Sớm nhất vào 6h ngày mai (23/6) công ty mới có thể được cấp lệnh để tàu đưa hành khách về Vân Đồn. Hiện chỉ có hơn 40 hành khách chấp nhận ở lại để đăng kí lên tàu vào 6h sáng mai'.

Nhiều tốp khách đã tự ý thuê thuyền, tàu nhỏ của tư nhân để về trong điều kiện thời tiết phức tạp, mưa rất to.

Những chiếc tàu thuyền tư nhân này không màng đến sự an nguy của khách, đã nhồi nhét khách xuống cả boong máy phía dưới và hét giá cao từ 6 - 8 triệu đồng/lượt đi.

Theo Tin ngắn/Dân Trí


Ý kiến của bạn