Hollywood đã chán cảnh nóng?

Văn hóa – Giải trí
Nếu như 5 - 7 năm trước, cảnh “nóng” là thứ không thể thiếu ngay trong phần giới thiệu hầu hết các bộ phim sắp ra rạp của Hollywood như một thứ “mồi” câu khách thì giờ đây nó lại gần như vắng bóng.

Nếu như 5 - 7 năm trước, cảnh “nóng” là thứ không thể thiếu ngay trong phần giới thiệu hầu hết các bộ phim sắp ra rạp của Hollywood như một thứ “mồi” câu khách thì giờ đây nó lại gần như vắng bóng. Là nền điện ảnh đi tiên phong và khai thác một cách triệt để nhất yếu tố sex trong phim nhưng rồi chính Hollywood đã phải thốt lên rằng: cảnh “nóng” giờ đã không còn nóng nữa!

“Cảnh nóng” thành “cảnh ngán”

Nếu nhìn vào danh sách các phim kéo được khán giả đến rạp nhiều nhất trong năm 2011, có thể thấy yếu tố sex gần như không đóng một chút vai trò nào trong việc thu hút sự chú ý của khán giả. Người ta hào hứng hơn với sự ly kỳ rùng rợn trong series phim về ma cà rồng hay sự hoành tráng gay cấn trong Pirates of The Caribbean, Kungfu Panda, Fast and Furious, X Men, Transformers,… Ngay cả với tập 4 của series phim bom tấnChạng vạng - Hừng đông phần 1 thì sức lôi cuốn của nó có được không phải từ những cảnh say đắm, nóng bỏng của đôi tình nhân Robert Pattinson và Kristen Stewart trong phim.

Còn với những phim đình đám sẽ ra mắt trong năm 2012, dường như phần lớn các đạo diễn đã chọn cách “mượn” thành công của những phần trước hay “dựa hơi” vào sức sống của các nhân vật cũ để làm giá trị bảo chứng cho doanh thu thay vì khai thác tối đa các cảnh nóng. Đa số các phim lớn phát hành trong năm nay đều là những phim làm tiếp, làm lại hoặc phóng tác từ một cốt truyện cũ như The dark knight rise (Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy) sẽ ra mắt tại Mỹ ngày 20/7 là phim “ăn theo” The dark knight (2008) hay The amazing spider-man (Người nhện ), Breaking dawn 2 (Hừng đông 2), The Expendables 2 (Biệt đội đánh thuê), Ice Age 4 (Kỷ băng hà 4), Madagascar 3

 Đôi tình nhân Robert Pattinson và Kristen Stewart say đắm trong tập 4 của series phim Chạng vạng - Hừng đông.
Thể loại phim có yếu tố sex vốn từng tung hoành trên màn ảnh vào những năm 1980, đầu 1990, khi ấy cảnh nóng luôn là đề tài hấp dẫn, không thể thiếu trong phim của Hollywood. Một bộ phim có xuất hiện cảnh nóng luôn kéo được sự chú ý và theo dõi của khán giả. Từ đó, mức độ quan tâm của khán giả dành cho phim cũng theo đó mà tăng lên. Nhưng với những gì mà Hollywood thể hiện trong những năm gần đây, dường như cả các nhà sản xuất phim lẫn khán giả đều đã không còn mặn mà với những bộ phim có pha yếu tố sex.
 
Dean Keith Simonton, người đã nghiên cứu về doanh thu của gần 100 bộ phim phát hành trong 10 năm trở lại đây để viết thành cuốn sách Sex hết bán chạy rồi, nhận xét: “Sex trên màn ảnh đang dần trở thành một cái gì đó thừa thãi. Nhiều cảnh nóng trong phim giờ đây chỉ khiến khán giả buồn ngủ, ngán ngẩm hơn là... sáng mắt". Đó cũng là lý do khiến Spider Man, Harry Potter, Ice Age... chiếm lĩnh được các rạp chiếu cho dù không có lấy một cảnh thực sự "nóng" nào.

Vì sao Hollywood không còn thích thêm “gia vị”?

Một trong những yếu tố tác động lớn đến sản xuất phim của Hollywood chính là doanh thu. Họ sẵn sàng làm bất kì điều gì có lợi về mặt kinh tế cho tác phẩm điện ảnh của mình. Trong khi đó, MPAA (Hiệp hội Phân loại đánh giá phim Hoa Kỳ) ngày một thắt chặt việc kiểm duyệt và bảo vệ cho thanh thiếu niên tránh xa tình dục và bạo lực trên phim. Chính vì lẽ đó Hollywood chẳng còn "ham muốn" với việc chêm vài ba cảnh nóng bỏng vào phim vì kiếm thêm chẳng bao nhiêu khách nhưng lại mất đi một lượng lớn khán giả dưới tuổi quy định được vào xem.
 
Khi các bộ phim gây xôn xao về những pha nóng bỏng lần lượt thất bại thảm hại về doanh thu thì các nhà sản xuất phim Hollywood rút ra một chân lý: Khán giả không ra rạp xem phim vì trong phim có cảnh sex. "Họ thấy khó chịu khi xem những pha nhạy cảm này", Giám đốc điều hành đối ngoại của Universal Pictures, Michael Moses phát biểu. Còn nhà làm phim Tom Pollock thì bình luận: "Khán giả xem phim để giải trí, để khóc, để cười, để khiếp sợ chứ không phải để hưng phấn trong chuyện tình dục".

Thêm vào đó, với những phim có nhiều cảnh nóng, Hiệp hội Điện ảnh Mỹ sẽ xếp phim vào loại R (người dưới 17 tuổi phải đi xem cùng người lớn hơn) hoặc loại NC-17 (cấm tất cả những người dưới 17 tuổi đến rạp). Điều này đồng nghĩa với việc các phim này sẽ có doanh thu thấp ở các kệ bán đĩa DVD bởi lý do các bà nội trợ sẽ không cho phép con họ mua đĩa phim loại R và NC-17 về nhà xem. Và như vậy hãng phim sẽ mất đi rất nhiều hợp đồng quảng cáo với các hãng đồ uống, thức ăn nhanh, các nhà sản xuất đồ chơi.

Đó là chưa kể, phim có nhiều cảnh nóng không có nhiều cơ hội bán cho các kênh truyền hình. Chính phủ các nước ngày càng siết chặt truyền hình, chỉ mỗi vụ Justin Timberlake tinh nghịch kéo khoá áo làm lộ ngực Janet Jackson trong một chương trình ca nhạc trực tiếp cách đây vài năm đã gây tranh cãi ầm ĩ trong dư luận, huống hồ chiếu phim R và NC-17 trên truyền hình.

Và đơn giản hơn, đã đến lúc người ta muốn được thay đổi "khẩu vị", tìm kiếm những hương vị mới lạ, hấp dẫn hơn để thay cho những gì quá quen thuộc và nhàm chán. Đó cũng là quy luật tất yếu trong bất kỳ ngành giải trí nào.

Liên Nhi


Ý kiến của bạn