Triển lãm hội tụ những tác phẩm ảnh ấn tượng ghi lại vẻ đẹp của 4 vịnh lừng danh ở Khánh Hòa, gồm: Vịnh Nha Trang, Vịnh Cam Ranh, Vịnh Vân Phong và Vịnh Vĩnh Hy.
Triển lãm kéo dài hơn 1 tháng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa (46 Trần Phú, phường Nha Trang) nhằm xác lập một tầm nhìn mới cho thương hiệu điểm đến và một định vị mới của Việt Nam trên bản đồ du lịch biển thế giới.
Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, bốn vịnh nói trên mang bốn sắc thái riêng, được kết nối trong một hành trình thống nhất, nơi thiên nhiên, văn hóa, con người và khát vọng phát triển cùng hội tụ để định hình một bản sắc riêng, một vị thế mới cho Khánh Hòa - điểm đến Văn hóa biển mang tầm khu vực và quốc tế.

Vẻ đẹp của Vịnh Cam Ranh được giới thiệu tại khu vực triển lãm. Chụp lại hình ảnh: HĐ.
"Khánh Hòa - Hải trình tứ Vịnh" thể hiện tinh thần vươn xa hòa cùng nhịp sóng, kết nối thiên nhiên, văn hóa, con người và tương lai Khánh Hòa. Không chỉ là một biểu tượng nhận diện, đó là dấu ấn của một điểm đến và một tầm nhìn dài hạn: Thiên nhiên tạo nên cội nguồn, đại dương bồi đắp văn hóa, văn hóa làm nên bản sắc. Và ngay từ bản sắc, Khánh Hòa kiến tạo vị thế và di sản cho tương lai.

Tác phẩm ‘Nha Trang - Nhịp sáng bên vịnh’ của tác giả Khánh Phan. Chụp lại ảnh: HĐ.
Từ Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong đến Vĩnh Hy - bốn vịnh biển mang những sắc thái riêng cùng mở ra một hệ trải nghiệm đa lớp về thiên nhiên, văn hóa, con người, di sản và đời sống đương đại.

Tác phẩm mang đến vẻ đẹp của Vịnh Vĩnh Hy, của tác giả Tuấn Nguyễn. Ảnh chụp lại: HĐ.
Đặc biệt, hiện nay, hàng không, đường bộ, đường sắt và đường biển không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận mà từng bước kết nối những không gian này thành một hành trình điểm đến thống nhất; nơi du khách không chỉ đi qua nhiều địa danh, mà khám phá Khánh Hòa qua nhiều sắc thái, trải nghiệm và câu chuyện khác nhau.
Đến với những vịnh lừng danh, du khách được khám phá vẻ đẹp con người, văn hóa, thiên nhiên, đặc biệt là biển. Biển không chỉ định hình một vùng đất. Biển định hình nhịp sống và văn hóa. Qua nhiều thế hệ, sinh kế, tín ngưỡng, phong tục và di sản được bồi đắp từ mối quan hệ bền chặt giữa con người với đại dương, trở thành một phần bản sắc Khánh Hòa.