(SKDS) - 47 năm trước, vào ngày 15/2/1965, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Trong buổi nói chuyện với cán bộ và nhân dân, Bác đã căn dặn: “Nam Chính phải cố gắng hơn nữa, Nam Chính phải là xã kiểu mẫu về công tác y tế nông thôn... Đường cây chưa nhiều, ao cá chưa nhiều. Bao giờ đường cây xanh tốt, Bác lại về thăm...”.
Hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước mà Bác Hồ đã có bài viết trên báo Nhân Dân ngày 2/7/1958, Đảng bộ và nhân dân xã Nam Chính đã hưởng ứng tích cực phong trào và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng nếp sống vệ sinh phòng bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói nghèo, lạc hậu.
Lễ phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2012 diễn ra sáng 1/7 tại Hải Dương. Ảnh: VGP/Từ Lương |
Từ những bước đi ban đầu (1960 - 1961), được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Dương, sự chỉ đạo trực tiếp của Ty Y tế, đặc biệt là của cố Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch, Đảng bộ và nhân dân xã Nam Chính, trong đó đặc biệt là vai trò nòng cốt của Hội người cao tuổi đã tích cực hưởng ứng, triển khai xây dựng 3 công trình vệ sinh: hố xí, giếng nước, nhà tắm; thực hiện nếp sống vệ sinh: ăn sạch, ở sạch, uống sạch. Các công trình hố xí 2 ngăn, chuồng lợn 2 bậc 2 ngăn ủ phân tại chỗ, giếng nước khuôn cống lù, bể nước ăn có nắp đậy, nhà tắm đơn giản bằng hàng cây dâm bụt... đã phát triển lan rộng toàn xã, góp phần quan trọng trong công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.
Mời xem tiếp trên số thứ bảy ra ngày 24/11/2012
BS. Nguyễn Hùng