Hỏi chuyện tờ báo Tết

15-01-2009 16:39 | Thời sự

- Báo hình, báo nói, báo mạng, báo giấy..., bây giờ lại còn khái niệm báo Tết? - Giời ạ, báo Tết chúng tôi có từ lâu rồi... - Vậy báo Tết các bạn là báo gì?

- Báo hình, báo nói, báo mạng, báo giấy..., bây giờ lại còn khái niệm báo Tết?

- Giời ạ, báo Tết chúng tôi có từ lâu rồi...

- Vậy báo Tết các bạn là báo gì?

- Là món quà xuân tặng bạn đọc trong ngày đầu năm...

- Thì báo hình, báo nói, báo giấy, báo mạng chả là món quà thường xuyên hay sao khi trong đó ăm ắp thông tin nóng hổi...

- Vì chúng tôi nằm trong đội hình Tết nên không như báo tuần, báo ngày...

- Sao vậy?

- Ngày Tết chủ yếu toàn có món ăn chuẩn bị trước như bánh chưng, thịt đông, cá kho, dưa kiệu thì báo Tết cũng được chuẩn bị trước cả tháng...

- Cho nên báo ngày phải đọc ngay kẻo nguội nhưng báo Tết các bạn không cần đọc ngay cũng chẳng sao?

- Là món quà Tết và là quà thì lúc nào mở chả được!

- Nhưng năm nào chả có hội báo Xuân...

- Người ta thường xem xét hình thức, trang bìa và đánh giá trình bày chứ có thấy so sánh nội dung để trao giải đâu.

- Một thời báo Tết thường xoay quanh chủ đề linh vật trong năm...

- Cho nên một thời cũng có nhiều anh láu lỉnh mông má lại bài báo từ... 12 năm trước. Ví dụ năm nay nếu lục lại những bài như "Những chuyện về trâu", "Chọi trâu", "Chuyện những người tuổi Trâu"... từ 12 năm trước chắc vẫn hợp!

- Năm sau chắc lại chuyện hổ, chuyện về ông Ba mươi?

- Tất nhiên!

- Nếu như trong vòng lục thập hoa giáp, mỗi năm có một con vật là biểu tượng nhỉ...

- Những 60 con? Đợi 60 năm để mông má lại chắc người viết chết ngóm hay mắt mờ chân run từ lâu rồi.

- Cũng may là những người này không nhiều. Nhưng họ bảo là cũ với người đã đọc nhưng mới với người chưa đọc.

- Không có sự lặp lại nào gọi là mới cả. Với lại, người chứ không phải Trâu thuộc dòng nhai lại!

- Nhà nào ngày xuân không nhiều thì ít cũng đều có báo Tết dù có khi không đọc mà chỉ để bày?

- Hoa có ăn được không mà nhà nào cũng không thể thiếu? Không có tờ báo Tết chúng tôi, nhà cửa tẻ lắm...

- Đúng thế nhưng vì sao vậy?

- Vì cuộc sống, xã hội ùa vào nhà qua tờ báo Tết chúng tôi đặt trên bàn, trên giá...

- Vì những quảng cáo nhiều hơn trong các bạn nữa chứ?

- Đầu năm mới có cả đống sản phẩm của bao nhiêu hãng, bao nhiêu nhà sản xuất trên bàn, trên giá nhà mình lại không sướng à...

- Để ngắm, để biết chứ thời bão giá này mấy ai có đủ tiền...

- Thì mâm ngũ quả là để ngắm hay để ăn? Đấy là ước mong và hy vọng!

- Sao báo Tết các bạn chưa đến Tết đã có mặt đầy trên các sạp báo?

- Chúng tôi còn là cánh chim thông báo Tết sắp đến. Ở góc độ nào đấy còn là phiếu tạm ứng mùa xuân khi trên đường đầy gió rét. Với lại, quà Tết phải tặng và nhận trước Tết chứ mấy ai đem quà tặng nhau trong ngày Tết!

- Và những người làm ra các bạn luôn đi trước thời gian?

- Đấy là hạnh phúc!

- Mong muốn của các bạn trước thềm năm mới?

- Họ hàng chúng tôi năm có một lần được dịp khoe hương khoe sắc, rất mong không chỉ là vật trưng bày mà còn được tâm sự nhiều hơn với bạn đọc bằng gan ruột của mình.

- Xin cảm ơn!

Lê Quý


Ý kiến của bạn