- Tháng rồi ở Cà Mau có hội chợ Thương mại -Văn hóa rất chi là to, tới hàng ngàn gian hàng!... - Hai Phiếm huơ huơ tờ báo trên tay.
- Một tỉnh tận cùng đất nước tổ chức được thế là quá giỏi! - Nghĩ tôi gật gù.
- Quá giỏi ấy chứ! Mặt bằng cho thuê làm hội chợ lại là của trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh...
- Vậy giáo viên, sinh viên của trường chắc được nghỉ và không tham gia thì cũng đi thăm hội chợ...
- Tất nhiên... nhưng thật buồn...
- Nghỉ ít ngày rồi học bù vì thương mại và văn hoá của tỉnh thì có gì mà buồn...
- Nhưng thật tiếc là trong hơn 200 gian hàng đó tại hội chợ, cảnh sát và quản lý thị trường lại phát hiện quầy hàng trong hội chợ của một ông có tên gọi là Dương Trọng Nguyễn bày bán 2 thùng... thuốc và dụng cụ kích dục.
- Hả? - Nghĩ tôi trố mắt nhìn ông bạn già.
- Khám xét nhà riêng của Nguyễn, tại phường 6, TP. Cà Mau, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ thêm nhiều thùng hàng tương tự.
- Vấn đề không phải là có bao nhiêu thùng thuốc và thuốc kích dục mà quan trọng hơn là thứ "của nợ" này dám bày bán công khai đã liều, lại công khai ngay tại hội chợ lớn nhất tỉnh thì thật hết biết!
- Chắc vì lợi nhuận, vì muốn giới thiệu mặt hàng một cách rộng rãi hoặc vì thiếu hiểu biết để người khác nhờ bán nên mới thế chứ nhà kinh doanh buôn bán hiểu biết, đố ai dám...
Cả Nghĩ