15 năm làm công tác thiện nguyện, TS. BS. Ngô Tuấn Anh (Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Hội trưởng Câu lạc bộ "Hội bác sĩ tình nguyện") không nhớ nổi CLB đã tổ chức bao nhiêu hoạt động tình nguyện, thăm khám cho bao nhiêu bà con vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đưa được bao nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo về các bệnh viện lớn tại Hà Nội điều trị miễn phí.

Câu lạc bộ "Hội bác sĩ tình nguyện" khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.


Hội bác sĩ tình nguyện - Nơi những trái tim nhân hậu cùng nhịp đập- Ảnh 1.

Nhớ lại những ngày đầu khi tham gia công tác thiện nguyện khi còn là một sinh viên ngành Y, Bác sĩ Ngô Tuấn Anh bồi hồi nhớ lại: "Trong những lần tham gia tình nguyện, tôi đã gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, điều kiện khám, chữa bệnh hạn chế. Đa số người nghèo ở vùng sâu, vùng xa biết mình bị bệnh nhưng vì không có tiền để đi khám, điều trị, điều kiện đi lại khó khăn nên cố nén đau qua ngày khiến bệnh tình ngày càng trở nặng".

Với trái tim "nóng" của tuổi trẻ, của một chàng sinh viên y khoa dù lúc đó bản thân cũng chưa kiếm ra tiền nhưng với mong muốn cống hiến giúp đỡ cho những hoàn cảnh còn khó khăn hơn bản thân mình, bác sĩ Ngô Tuấn Anh đã cùng các bạn sinh viên thường xuyên tổ chức, tham gia công tác thiện nguyện ở rất nhiều nơi.

Bác sĩ Ngô Tuấn Anh cho biết: "Lúc đó tham gia công tác thiện nguyện với tinh thần của tuổi trẻ, các chuyến thiện nguyện tự phát, nhỏ lẻ vì không có kinh phí, có những chuyến tham gia khám chữa bệnh cho người dân làng chài ở chân cầu Long Biên, anh và các bạn sinh viên đã không cầm lòng trước những hoàn cảnh khó khăn, quanh năm chạy ăn từng bữa, chưa một lần được khám, chăm sóc sức khỏe dù thường xuyên phải lao động vất vả, bị ốm, đâu cũng nén chịu chứ cũng không có tiền để mua thuốc. Thế là anh và các bạn cùng nhau góp những số tiền ít ỏi để mua thuốc cho họ".

Kể từ đó, trong trái tim chàng sinh viên ngành y đã ấp ủ những kế hoạch, những dự định để đưa hoạt động thiện nguyện tốt hơn, giúp đỡ được người dân ở các vùng miền đất nước để họ phần nào vơi đi những khó khăn, quan tâm hơn đến sức khỏe bản thân và gia đình.

Và kể từ đó Câu lạc bộ "Hội bác sĩ tình nguyện" được thành lập, bác sĩ Ngô Tuấn Anh cũng là Hội trưởng của CLB "Hội bác sĩ tình nguyện".

Hội bác sĩ tình nguyện - Nơi những trái tim nhân hậu cùng nhịp đập- Ảnh 2.

Đến nay Câu lạc bộ cũng đã thu hút được sự tham gia của các tình nguyện viên là các bác sĩ ở các bệnh viện tại Hà Nội và các tỉnh, sinh viên đại học y, dược và nhiều người công tác ở nhiều ngành nghề khác nhau. 

Vì thế, các chương trình thiện nguyện của CLB thường nhận được sự tham gia nhiệt tình của các thành viên.


Hội bác sĩ tình nguyện - Nơi những trái tim nhân hậu cùng nhịp đập- Ảnh 3.

Những khách hàng thân quen, người dân sống ở phố Yên Lãng đã quá quen với việc quán cà phê "Mơ phố" ở số 54, Ngách 82/15 - Yên Lãng, Hà Nội cứ sáng thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, quán thành "phòng khám" để các bác sĩ, tình nguyện viên từ các bệnh viện của Hà Nội khám và tư vấn miễn phí cho những người nghèo.

Mở quán cà phê "Mơ phố" là trong số các dự án của "Hội bác sĩ tình nguyện" với mong muốn qua "Mơ Phố" sẽ giúp đỡ được thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ số tiền kinh doanh từ quán "Mơ phố" đều được "Hội bác sĩ tình nguyện" dành để gây quỹ thực hiện những chuyến đi thiện nguyện khám chữa bệnh, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe.

"Hội bác sĩ tình nguyện" đã tập hợp được rất nhiều bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện lớn trong các quận nội thành Hà Nội và các tỉnh lân cận chung tay thực hiện công việc thiện nguyện. Mơ Phố trở thành địa điểm khám bệnh và phát thuốc miễn phí tin cậy của nhiều người dân trên địa bàn, của các thương bệnh binh và những người có hoàn cảnh khó khăn ở xa đến khám.

Không chỉ là nơi khám chữa bệnh miễn phí cho cho người dân "Mơ phố" còn là nơi tập hợp những người nghệ sĩ đặc biệt - đó là các nghệ sĩ khiếm thị đến quán biểu diễn. Các nghệ sĩ biểu diễn ở Mơ Phố không đòi hỏi một sân khấu đẹp, dàn âm thanh tốt mà họ cần những người nghe có trái tim thấu hiểu cảm thông với những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn ở khắp mọi miền đất nước, đặc biệt đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Khách đến với "Đêm nhạc từ trái tim" của các nghệ sĩ tại "Mơ phố" không chỉ nghe nhạc bằng tai mà họ sẽ hòa trái tim nhân hậu gặp gỡ nhau cùng sẻ chia. Quả đúng như lời bài hát "Để gió cuốn đi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà các nghệ sĩ nơi đây thường cất lên: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...".

Được đồng hành cùng Hội bác sĩ tình nguyện giúp đỡ bà con và trẻ nhỏ vùng cao và những người có hoàn cảnh khó khăn khiến bọn mình rất vui và cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa.
Nghệ sĩ Trần Thương - Người từng lọt vào Top 5 Vietnam Got talent, Trưởng ban nhạc “Mơ phố”

Và những tấm lòng sẻ chia với nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam là "lá lành đùm lá rách". Những bàn tay, những trái tim đã hòa cùng một nhịp để hướng tới giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Khách đến quán sẽ chung tay hoạt động thiện nguyện bằng việc trả tiền tùy ý cho mỗi món đồ uống mà mình thích.

Không chỉ biểu diễn thường kỳ ở quán cà phê mà ban nhạc "Mơ phố" cũng đã đồng hành cùng Hội Bác sĩ tình nguyện đến những bản làng xa xôi đem lời ca tiếng hát của mình để phục vụ bà con.

Hội bác sĩ tình nguyện - Nơi những trái tim nhân hậu cùng nhịp đập- Ảnh 4.


Hội bác sĩ tình nguyện - Nơi những trái tim nhân hậu cùng nhịp đập- Ảnh 5.

Chia sẻ kỷ niệm trong những chuyến đi thiện nguyện, bác sĩ Nguyệt – một thành viên của Hội tâm sự: "Dù công việc thường ngày, việc chăm lo gia đình rất bận nhưng mỗi khi hội tổ chức đi thiện nguyện thì mọi người trong câu lạc bộ đều cố gắng thu xếp để tham gia. Mọi người trong CLB phân công nhau, mỗi người một việc, ai cũng đều nhiệt tình tham gia. Có những chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa, đường đi lại khó khăn, để đến được địa điểm khám có những lúc đi từ sáng đến đêm mới đến nơi, xe bị sa lầy, cả đoàn phải xuống đẩy".

Dù biết mỗi chuyến đi thiện nguyện là sẽ rất vất vả nhưng khi đến nơi, thăm khám cho bà con thì dường như những vất vả cực nhọc ấy vơi đi vì biết mình đã làm được việc có ý nghĩa giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ngoài thăm khám, phát thuốc trực tiếp, đoàn còn tận tình hướng dẫn bà con cách ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh khoa học phòng chống bệnh.

Hội bác sĩ tình nguyện - Nơi những trái tim nhân hậu cùng nhịp đập- Ảnh 6.


Bên cạnh việc khám chữa bệnh, các thành viên trong đoàn còn đến từng gia đình trong bản làng, trò chuyện, tìm hiểu, động viên trẻ em chăm chỉ học hành, thực hiện những ước mơ trở thành người có ích.

Để có kinh phí thực hiện những chuyến đi thiện nguyện, mỗi thành viên trong đoàn đều tự nguyện đóng góp và kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ.

Ngoài ra, trong những lần đi thiện nguyện tại các vùng sâu, vùng xa, qua thăm khám CLB đã phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh tim hiểm nghèo như hẹp van 2 lá, 3 lá nhưng hoàn cảnh khó khăn không có tiền phẫu thuật đành chấp nhận sống chung với bệnh. 

Sau những chuyến đi khám tình nguyện như thế đã dấy lên những trăn trở, suy tư cho các bác sĩ trong CLB bởi bệnh hiểm nghèo không chỉ mang đến nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần cho những người mắc bệnh mà còn là nỗi trăn trở của gia đình người bệnh khi mà cuộc sống còn phải lo ăn từng bữa thì làm sao có tiền để chữa bệnh.

Hiểu được nỗi niềm ấy của những bệnh nhân nghèo, sau mỗi chuyến đi BS Ngô Tuấn Anh khi trở về suy nghĩ từng đêm. Rồi anh bàn với các thành viên trong CLB quyên góp tiền, đi xin tài trợ để đưa về Hà Nội phẫu thuật và chữa trị miễn phí. Kể từ đó biết bao bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã được chữa lành trở về với cuộc sống thường ngày.

Hội bác sĩ tình nguyện - Nơi những trái tim nhân hậu cùng nhịp đập- Ảnh 7.

Và rồi những trái tim nhân hậu ấy có lẽ đã tìm thấy nhịp đập của nhau nên nhiều thành viên trong "Hội bác sĩ tình nguyện" đã nên duyên vợ chồng sau những chuyến đi thiện nguyện để rồi họ sẽ cùng nhau đến mọi miền đất nước để giúp đỡ cho những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn.

Ý kiến của bạn