Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 3/2020, khi anh Cường đến nhà của mình ở 41 Tây Sơn thì phát hiện trong nhà có người tên là Ánh đang ở (không được sự đồng ý của anh Cường và gia đình). Anh Cường đã yêu cầu đối tượng Ánh phải ra khỏi nhà và chuyển đi, nhưng đối tượng Ánh không chuyển. Ngay sau đó, ngày 6/4/2020, anh Đỗ Văn Cường đã có đơn gửi Công an thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội trình báo sự việc.Báo cũng đã kiến nghị: “Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và uy tín của cơ quan tiến hành tố tụng, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng và lãnh đạo Công an TP. Hà Nội sớm vào cuộc, tránh đơn thư khiếu kiện kéo dài”.
Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng đã vào cuộc xử lý vụ việc và ngày 7/8/2020 đã tiến hành lập biên bản bàn giao lại nhà và đất ở địa chỉ 41 Tây Sơn, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội cho anh Đỗ Văn Cường là chủ sở hữu hợp pháp để quản lý và sử dụng. Báo Sức khỏe&Đời sống rất hoan nghênh tinh thần làm việc nhanh chóng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân của Công an huyện Đan Phượng.