- Học tại chức là gì hở bác?
- Là… vừa đi học vừa giữ chức!
- Thế lúc nào học, lúc nào giữ chức?
- Hai trong một!
- Có phải vì thế mà nhiều lớp tại chức lấy điểm thi môn học bằng… phong bì? Đâu như năm chục, một trăm ngàn gì đấy.
- Thì bận công việc mà kỳ thi đến rồi lại muốn có điểm 6 trở lên thì phải “mua” chứ gì nữa!
- Giá của thầy dạy tại chức rẻ vậy sao?
- Một lớp 4-5 chục sinh viên thì thầy cũng có 1-2 triệu mà thầy không chỉ dạy một lớp!
- Vậy thì giá của thầy vẫn rẻ!
- Nhưng giá của người đi mua và cái mua được cũng có đắt đâu!
- Thảo nào chất lượng các lớp tại chức bây giờ…
- Đừng có mà vơ đũa cả nắm! Cũng rất nhiều người chuyên tâm.
- Nhưng tâm có chuyên được không khi xung quanh có người không học mà điểm nhận được cũng như người chăm học. Tại sao lại thế nhỉ?
- Tại vì có khi thầy dạy cũng từng đi học tại chức!
- Vậy thì học tại chức không phải là vừa đi học vừa giữ chức mà là chất lượng học tại cái chức rồi!
- Thế thì học làm gì?
- Quy định muốn có chức phải học nên học tại chức mới thành học tại (vì) chức!
- Và cái chức ấy bắt đầu bằng sự thiếu trung thực thì thử hỏi sẽ còn những gì tiếp theo nữa…
CẢ NGHĨ