Học... đi bộ!

Xã hội
- Phấn khởi quá! Từ ngày 20/5 tới, người đi bộ ở Hà Nội và TP.HCM nếu ai vi phạm luật giao thông sẽ bị phạt tới 120.000 đồng. - Hai Phiếm hớn hở.

- Phấn khởi quá! Từ ngày 20/5 tới, người đi bộ ở Hà Nội và TP.HCM nếu ai vi phạm luật giao thông sẽ bị phạt tới 120.000 đồng. - Hai Phiếm hớn hở.

- Có gì là lạ đâu khi bất cứ ai vi phạm luật đều bị xử lý.

- Là vì bấy nay người đi bộ trên đường không được coi là người tham gia giao thông. Bằng chứng là chưa thấy người đi bộ nào bị phạt dù đi nghênh ngang giữa đường bất chấp xe cộ và đèn đỏ, thậm chí không chỉ đi bộ mà còn chăn dắt bò đi vô tư trên đường cao tốc.

- Luật thì có nhưng áp dụng luật thì chưa. Đấy là tư duy áp dụng luật theo... túi tiền người vi phạm. Xe đạp vượt đèn đỏ còn ít bị xử lý nữa là! Hai xe va nhau thì xe máy bao giờ cũng đúng hơn ôtô, xe đạp đúng hơn xe máy. Cùng là xe máy thì xe máy đắt tiền thường có lỗi nặng hơn xe máy tàng tàng.

- Thảo nào mà hầm và cầu vượt cho người đi bộ đã có mà người ta cứ thích xông ngang đường, trèo qua hàng rào hay dải phân cách. Úi giời ôi, buổi sáng mới khiếp chứ! Mấy bác quần đùi, mấy cô váy mỏng đi tập thể dục về cứ dọc ngang đường phố như chốn không người...

- Xem ra chuyện phạt người đi bộ còn là chuyện bình đẳng giữa tất cả mọi thành phần tham gia giao thông. Nó còn là văn minh, xóa đi tư duy làng xã trong người đô thị.

- Đã có những trung tâm dạy lái ôtô, dạy lái xe máy, vậy liệu có lớp dạy đi xe thô sơ và đi bộ không nhỉ...

- Không có cũng phải học! Học không thuộc thì chịu "học phí" bằng biên lai của CSGT chắc tiếp thu nhanh lắm!

- Thế CSGT có phải học những quy định xử phạt người đi bộ hoặc người đi xe đạp không nhỉ! Hay là thấy người nghèo hoặc phạt chẳng bõ bèn gì nên các anh... quên!

- Để xem sau ngày 20/5 này thế nào, cứ lo trước làm gì!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn