Hoang vắng và... hoang phí

Xã hội
Nhằm tạo điều kiện cho việc mua bán và trao đổi hàng hóa của đồng bào các dân tộc miền núi, chợ Mường Khương thuộc thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương (Lào Cai) đã được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng với kinh phí hàng tỷ đồng.
Nhằm tạo điều kiện cho việc mua bán và trao đổi hàng hóa của đồng bào các dân tộc miền núi, chợ Mường Khương thuộc thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương (Lào Cai) đã được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng với kinh phí hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành đến nay đã nhiều năm qua đi nhưng không hiểu sao công trình này vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”. Qua thời gian, vì không được đưa vào hoạt động lại bị mưa nắng thời gian tàn phá khiến nhiều hạng mục của công trình như hệ thống mái tôn và cột kèo bằng sắt đang trong tình trạng han gỉ nghiêm trọng, nhiều điểm trong khu vực tường của chợ đã xuất hiện lớp vôi vữa bong tróc theo từng mảng. Chợ xây mới bị hoang hóa trong khi hàng ngày, người dân nơi đây vẫn phải biến các lòng đường thành nơi bày bán, trao đổi hàng hóa khiến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Rất mong chính quyền sở tại cần sớm quan tâm và có biện pháp khắc phục nhằm chấm dứt tình trạng lãng phí như trên.
Hoang vắng và... hoang phí 1

Ảnh và bình: Xuân Lương


Ý kiến của bạn