Bình thản với nghi án...
Vẫn ấn tượng với một Hoàng Tùng dáng người nhỏ nhắn thư sinh nhưng giọng hát thì như thể cả một đoàn quân hừng hực khí thế trong ca khúc mang âm hưởng hùng tráng của tròn 10 năm trước anh hát Tôi là người thợ lò (Hoàng Vân). Vậy nên, đầu năm 2013 tôi đã bất ngờ khi nghe Hoàng Tùng hát Bà mẹ quê (Phạm Duy) trong một đêm nhạc ở ngoại ô Hà Nội. Có thể vì đêm hôm đó là chương trình tri ân quê hương của giọng hát bass số một hiện nay - NSƯT Quốc Hưng, thầy của Hoàng Tùng - có sự góp mặt của mẹ anh, một người phụ nữ có chồng là liệt sĩ, ở vậy cả đời tần tảo sớm hôm nuôi 4 con ăn học, trưởng thành là chất xúc tác giúp Hoàng Tùng hát hay hơn. Nhưng không thể phủ nhận chất giọng nam trung đầm ấm và truyền cảm mới là thứ "vũ khí" giúp Hoàng Tùng chiến thắng bản nhạc trữ tình nội tâm lại cần sự gần gũi giản dị như Bà mẹ quê. Và giờ cầm trên tay album Tình hoài hương với chùm 8 ca khúc trữ tình ca ngợi quê hương, người mẹ đã không còn cảm giác bất ngờ nữa nhưng sự tò mò về một giọng ca nhạc đỏ hát nhạc ngoài sở trường thì vẫn còn tràn ngập lòng.
![]() Bìa album Tình hoài hương. |
Đã 10 năm tròn kể từ khi Hoàng Tùng vừa đứng trên đỉnh vinh quang với giải Nhất Sao Mai toàn quốc thì ngay sau đó anh lại dính nghi án về giải thưởng. Nguồn cớ của sự hoài nghi có lẽ bởi Sao Mai năm ấy tổ chức tại chính Quảng Ninh và cái chất phác của anh giãi bày cảm xúc ngay khi đăng quang. Sự thực thì tôi biết, chàng trai đến từ một huyện của Quảng Ninh ấy lấy đâu ra tiền để mà dấn thân vào cái sự bán buôn danh vọng. Thậm chí con đường ca sĩ sẽ không được mở ra và Hoàng Tùng sẽ an phận với vai trò một anh giáo dạy nhạc ở trường huyện nếu không có duyên may gặp thầy - NSƯT Quốc Hưng, Phó khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phát hiện và động viên lên Hà Nội. Thời điểm ấy tôi cũng có may mắn sát cánh cùng Quốc Hưng chắp cánh cho Hoàng Tùng bay vào thế giới âm nhạc khi hướng dẫn Tùng một trong những môn lý thuyết đại cương âm nhạc để thi đầu vào. Quốc Hưng đã nhìn đúng người, chỉ thời gian ngắn sau đó Hoàng Tùng đã đăng quang.
Dẫu thế, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa, sự hoài nghi dù không đủ chứng cứ nhưng cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến con đường nghệ thuật của Hoàng Tùng. Nhưng may mắn, Hoàng Tùng luôn được những người hoạt động trong giới âm nhạc ghi nhận cả về tài năng cũng như con người. Anh được tuyển vào Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam. May mắn hơn, Hoàng Tùng có người bạn đời đã từng đoạt giải Nhất tiếng hát truyền hình Quảng Ninh dám chấp nhận hy sinh sự nghiệp riêng lùi lại phía sau làm hậu phương. Rồi thì "lòng giời có phụ ai đâu", hai vợ chồng Hoàng Tùng dần ổn định, đã có cả xe hơi, có quán bia Tiệp làm nơi giới văn nghệ sĩ thường tụ tập. Và đặc biệt nhất, họ đã có cậu con trai Trí Bách vừa đẹp vừa hóm hỉnh. Khi đang ở giai đoạn sung nhất của đời người, Hoàng Tùng đã dành trọn tình cảm của mình cho quê hương, nơi ấy có cây đa, bến nước, có lũy tre, có dáng mẹ hao gầy trên triền đê khi gió mùa về... Album Tình hoài hương ra đời như thế. Đây là sự tri ân của Hoàng Tùng với quê hương.
Đi về phía khán giả
Trong Tình hoài hương, Hoàng Tùng hát lại ca khúc Bà mẹ quê và Tình ca, có thể nói đây là 3 trong số những ca khúc ấn tượng nhất của nhạc sĩ Phạm Duy. Sự thực thì nhạc Phạm Duy không hề dễ hát nhưng đã có rất nhiều giọng ca muốn chinh phục. Trong làng nhạc Việt cả trong nước cũng như hải ngoại, dường như đã thể hiện nhạc Phạm Duy đều là những cái tên vững vàng trong lòng công chúng như: Thái Thanh, Tuấn Ngọc, Elvis Phương, Ý Lan, Thanh Hà hay Mỹ Linh, Quang Dũng, Đức Tuấn... Hoàng Tùng hát nhạc Phạm Duy nhẹ nhàng toát lên một phong thái bình thản nhưng vẫn tràn đầy tình cảm da diết mà không giằng xé, sướt mướt, cũng không quá phô trương kỹ thuật.
Chọn thể hiện Quê hương (Giáp Văn Thạch - Đỗ Trung Quân) vốn đóng đinh với những giọng ca nữ một cách mượt mà, truyền cảm và nam tính cũng là một cách làm mới bản tình ca quen. Ngoài những bài đã được yêu thích, Hoàng Tùng còn thể hiện một số ca khúc vẫn còn tương đối mới mẻ đối với người nghe như Làng tôi (Chung Quân), Em gái quê mình (Trần Quế Sơn), đồng thời thể hiện ca khúc của các nhạc sĩ trẻ như Tìm về tuổi thơ (Nguyễn Quang Hưng), Thư pháp (Nguyễn Duy Hùng). Riêng Thư pháp dù vẫn nằm trong dòng chảy quê hương nhưng mang dáng dấp phố thị thì những hình ảnh cây đa, bến nước, con đò... vốn quá quen thuộc của các làng quê Việt và đi sâu vào tâm hồn người Việt là một thứ "đặc sản" luôn tràn ngập không gian âm nhạc của Tình hoài hương.
Nguyễn Quang Long
