Hoang tin và mượn tiếng

Thời sự
Trong cuộc sống vẫn xảy ra không ít chuyện đồn thổi của những người thích “buôn dưa lê”, và tất nhiên, chuyện đồn thổi phải là hấp dẫn, lần đầu xuất hiện. Khi đồn thổi, hoang tin (cũng tất nhiên) chưa được kiểm chứng được truyền từ người này qua người nọ và kẻ “truyền tin” bao giờ cũng mượn tiếng ai đó để chứng minh cho điều mình nói là đúng như “không tin hỏi ông A, bà B mà xem”.

Lê Quý

Trong cuộc sống vẫn xảy ra không ít chuyện đồn thổi của những người thích “buôn dưa lê”, và tất nhiên, chuyện đồn thổi phải là hấp dẫn, lần đầu xuất hiện. Khi đồn thổi, hoang tin (cũng tất nhiên) chưa được kiểm chứng được truyền từ người này qua người nọ và kẻ “truyền tin” bao giờ cũng mượn tiếng ai đó để chứng minh cho điều mình nói là đúng như “không tin hỏi ông A, bà B mà xem”. Thế là ông A, bà B vốn là người có uy tín bỗng thành nạn nhân như một chứng chỉ vô hình cho những trò đồn thổi vớ vẩn.

Những tưởng chuyện đồn thổi hoang tin và sự mượn tiếng chỉ có trong cá nhân, xảy ra tại các quán nước vỉa hè, nào ngờ hoang tin và mượn tiếng lại xuất hiện trên các phương tiện thông tin rộng rãi như các trang web, blog thì quả là tác hại khôn lường.

Gần đây, trong dư luận xì xào tin đồn “thức ăn kỵ nhau gây chết người” bắt đầu từ những tờ rơi tại Hà Nội, những là thức ăn này lẫn thực phẩm kia sẽ dẫn đến nào ngộ độc, nào ung thư. Quả là “hấp dẫn” đáng quan tâm bởi chuyện liên quan tới sức khỏe con người. Thế rồi những tờ rơi được xuất hiện ở TP.HCM và thêm nguồn thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cung cấp! Khi có “nguồn tin” rõ ràng đã thực sự gây hoang mang trong xã hội. Nguy hiểm hơn, những món ăn hằng ngày như gan xào giá đỗ, cà chua khoai tây... bỗng là nguyên nhân của bệnh ung thư đã gây không ít lo sợ trong cộng đồng.

Các cơ quan y tế đã lên tiếng bác bỏ tin đồn thất thiệt nhưng hình như “thức ăn kỵ nhau gây chết người” vẫn có sức “hấp dẫn” bởi dọa được thiên hạ nên một số trang web, blog lại tiếp tục xuất hiện và lần này lấy nguồn từ một tờ báo có uy tín nhất về sức khỏe: Báo Sức khỏe & Đời sống (SK&ĐS) – là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Điều đáng kinh ngạc hơn là họ bịa cả ra tên một bài thơ có tác giả hẳn hoi mà không hề có, không hề đăng trên báo SK&ĐS để làm “nguồn” thông tin.

Chuyện hoang tin gây bất ổn trong đời sống xã hội đã đáng lên án. Chuyện hoang tin lại gắn với mượn tiếng một tờ báo lớn, có uy tín là SK&ĐS càng là chuyện không thể chấp nhận được. Hoang tin là nói bậy và mượn tiếng để chứng minh cho điều giả mạo là hành vi vu khống cần được xử lý nghiêm. Thiết nghĩ, Luật Báo chí đã có, các cơ quan chức năng cần ra tay để truy tìm những kẻ tung ra hoang tin gây bất ổn trong xã hội cũng như chấn chỉnh kịp thời những phương tiện thông tin “mượn tiếng” dẫn “nguồn” từ báo SK&ĐS, thậm chí gán cho tờ báo điều không có là một bài thơ rất mơ hồ về thức ăn, không có cơ sở khoa học.


Ý kiến của bạn