Hoàng Quý Phước - Hy vọng vàng của bơi lội Việt Nam

25-02-2012 07:31 | Văn hóa – Giải trí
google news

Từ một cậu bé thích nghịch nước bên bãi biển Mỹ Khê, Ðà Nẵng, Hoàng Quý Phước đã trở thành một VÐV chuyên nghiệp và là hy vọng vàng của bơi lội Việt Nam trong tương lai không xa.

Từ một cậu bé thích nghịch nước bên bãi biển Mỹ Khê, Ðà Nẵng, Hoàng Quý Phước đã trở thành một VÐV chuyên nghiệp và là hy vọng vàng của bơi lội Việt Nam trong tương lai không xa.

Nhà ở sát bãi biển Mỹ Khê nên ngay từ nhỏ, Phước rất thích được nghịch nước. Mới 3 tuổi, cậu bé Phước đã từng tự mình mò ra biển khiến cả nhà được phen “hoảng hồn”. “Em không nhớ nổi mình đã từng suýt bị chết đuối 4 hay 5 lần gì đó. Nhưng lần nào em cũng được cứu. Có lẽ cái số của em sinh ra đã là làm bạn với nước rồi” - Phước cười chia sẻ.

Học tiểu học, Phước ghi tên tham gia lớp bơi lội của trường. 10 tuổi, đại diện cho Trường tiểu học Ngô Mây tham dự Hội khỏe Phù Đổng quận Sơn Trà (Đà Nẵng), sau đó tham gia giải thành phố. Tuy không giành được thành tích gì nổi bật nhưng Phước đã lọt vào “tầm ngắm” của HLV Phan Văn Toại - người thầy dạy bơi đầu tiên của em. Thầy đã thuyết phục gia đình đồng ý cho em về Trung tâm TDTT Đà Nẵng tập luyện.

Khi đó, tuy mới 11 tuổi, nhưng Phước đã cao 1m48. Điều đặc biệt là em có một đôi bàn tay, bàn chân lớn hơn rất nhiều so với các bạn cùng tuổi. Nhiều chuyên gia đã nhận định rằng, hình thể của em rất phù hợp với bơi và nếu được đầu tư tốt, chắc chắn em sẽ trở thành “hy vọng vàng” của làng bơi Việt Nam. Năm 2004, lần đầu tiên Phước tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần IV, nhưng cậu… chẳng gặt hái được thành tích gì.
 
 Hoàng Quý Phước trên đường bơi.    Ảnh: Xuân Gụ
Được cái Phước rất siêng năng, nhẫn nại và biết nghe lời nên được các thầy rất tin tưởng. Sau dạo đấy, mỗi năm, Phước đều tăng khoảng 6-8cm. Tháng 6/2006, được gọi vào Đội tuyển trẻ quốc gia tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng. Chỉ sau 1 năm, Phước đã được “đôn” lên ĐTQG dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đăng Hà.
 
Năm 2008, khi vừa bước sang tuổi 15, Hoàng Quý Phước đã tạo nên một cơn sóng lạ trong làng bơi trẻ nước nhà. Tại Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á, Phước đã xuất sắc giành 2 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ. Chưa hết, tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á, Phước giành đến 8 HCV. Tối 16/10/2008, tại CLB Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh), VĐV Hoàng Quý Phước đã đi vào lịch sử bơi lội Việt Nam với tư cách là VĐV nam nhỏ tuổi nhất (15 tuổi) phá kỷ lục quốc gia.
 
Phước đã lần lượt vượt qua những tay bơi kỳ cựu để về đích đầu tiên ở cự ly 100m tự do với thành tích 53”05, phá luôn kỷ lục cũ 53”94 do đàn anh Thanh Hải lập hồi 2005. Không dừng lại ở đó, bước vào thi đấu nội dung 200m tự do, Phước một lần nữa vượt qua Thanh Hải, Văn Tý để giành HCV đồng thời phá kỷ lục quốc gia với thành tích 1’57”00. Với 5 HCV, 2 HCĐ, phá 3 kỷ lục quốc gia, Hoàng Quý Phước đã được nhận danh hiệu VĐV nam xuất sắc nhất giải.

Bây giờ, ở tuổi 18, Hoàng Quý Phước đã cao 1m83, bộ sưu tập huy chương của Phước cũng dày thêm và Phước đã xác định được thật rõ ràng con đường mà mình lựa chọn phía trước: theo đuổi niềm đam mê sông nước một cách chuyên nghiệp, trở thành một VĐV chuyên nghiệp có đẳng cấp.

Để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010, Hoàng Quý Phước đã được Sở VHTT&DL Đà Nẵng cho đi Trung Quốc đầu tư chuyên biệt đúng 1 năm. Môi trường tập luyện ở nước bạn rất chuyên nghiệp, bài bản, được học dưới sự chỉ bảo của chuyên gia Hoàng Quốc Huy (Trung Quốc).

19 tấm huy chương mà em giành được tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI là con số quá lớn vì nó chiếm tới phân nửa số HCV mà đoàn Đà Nẵng giành được tại Đại hội này. Thêm vào đó, Quý Phước còn đi vào huyền thoại bơi lội Việt Nam ở đuổi 18 với 2 HCV SEA Games tại Indonessia 2011.

Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 đã ghi nhận chủ trương đầu tư chuyên biệt cho các VĐV thực sự tài năng. Hoàng Quý Phước hiện đang tập huấn tại Mỹ. Hiện nay, thời gian biểu của kình ngư sông Hàn gần như được lấp kín bởi lịch tập dưới nước, tập thể lực trên cạn và những buổi tự học ngoại ngữ.
 
Sau hơn 1 tháng có mặt tại trường Bolles, thầy trò kình ngư Hoàng Quý Phước đã thích nghi dần với những thay đổi ở môi trường tập luyện mới, từ ngôn ngữ, lịch sinh hoạt, tập luyện, điều kiện thời tiết cũng như giáo án của HLV Sergio Lopez. Điều chúng ta đang hy vọng là Hoàng Quý Phước rất nhiều khả năng được sự đầu tư rất bài bản của Hiệp hội Thể thao dưới nước, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng Sở VHTT&DL Đà Nẵng sẽ trở thành một Michel Phelps đích thực của Việt Nam.  

 Lâm Anh


Ý kiến của bạn